Xã hội

Phụ huynh "vật vã" chờ con dưới tiết trời đổ lửa

01/07/2016, 13:59

Suốt 180 thi môn Toán, nhiều phụ huynh ở Bình Định vẫn đứng dưới cái nắng như đổ lửa chờ con...

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-1

7h sáng 1/7, cánh cửa Hội đồng thi Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) khép lại. Nhiều phụ huynh vận bám sát cánh cửa để dõi theo con mình.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-2

Nhiều phụ huynh chọn những bóng cây sát cổng Hội đồng thi để tán gẫu.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-8

9h, cái nắng ở Quy Nhơn bắt đầu thiêu đốt mọi vật. Một phụ huynh vẫn phơi mình dưới nắng chờ con.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-3

Tranh thủ đọc báo "giết thơi gian".

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-4

Một phụ huynh gần như đuối sưc dưới tiết trời oi bức.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-10

Chọn những bóng cây chơi cờ thế.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-11

Chờ con suốt 3 tiếng đồng hồ, nhiều phụ huynh chọn cà phê, trà đá đối phó với cái nóng tháng 7.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-9

Một phụ huynh tất bật nghe điện thoại mọi người gọi hỏi thăm tình hình thi của con.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-7

10h30", môn thi đầu tiên kết thúc, phụ huynh vội vàng chạy vào cổng Hội đồng thi đón con. Một phụ huynh còn cẩn thận chuẩn bị sẵn cơm hộp và nước tăng lực cho con.

phu-huynh-vat-va-cho-con-duoi-tiet-troi-do-lua-12

Vẻ mặt mệt mói của người mẹ sau 3 tiếng chờ con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.