Xã hội

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đổ về dâng lễ cầu may ngày cuối tuần

29/01/2023, 15:22

Sáng nay (29/1, tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023) hàng chục nghìn người đã đến Phủ Tây Hồ (TP Hà Nội) để dâng lễ cầu may.

Sáng nay (29/1, tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023) lại trùng với ngày chủ nhật, nên phủ Tây Hồ, TP Hà Nội đông nghịt người dâng lễ cầu may.

Sáng nay (29/1, tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023) lại trùng với ngày chủ nhật, nên phủ Tây Hồ, TP Hà Nội đông nghịt người dâng lễ cầu may.

Khoảng hơn 10h sáng, là lúc thời tiết có nắng và ấm hơn thì lượng người đổ về Phủ Tây Hồ ngày một đông hơn.

Khoảng hơn 10h sáng, là lúc thời tiết có nắng và ấm hơn thì lượng người đổ về Phủ Tây Hồ ngày một đông hơn.

"Mấy ngày hôm trước, tôi đọc báo thấy Phủ Tây Hồ đông chật cứng người nên hôm nay mới đi thì ai ngờ vẫn rất đông người đến đây làm lễ", chị Nguyễn Thị Mây, đến từ Quốc Oai, Hà Nội cho hay.

"Mấy ngày hôm trước, tôi đọc báo thấy Phủ Tây Hồ đông chật cứng người nên hôm nay mới đi thì ai ngờ vẫn rất đông người đến đây làm lễ", chị Nguyễn Thị Mây, đến từ Quốc Oai, Hà Nội cho hay.

Dòng người hướng về phủ Tây Hồ chật như nêm, nhích từng bước một.

Dòng người hướng về phủ Tây Hồ chật như nêm, nhích từng bước một.

"Dù sân trước của phủ Tây Hồ không phải là hẹp nhưng hôm nay để tìm được vị trí thích hợp để khấn cũng không phải là dễ, tôi phải lách mãi mới vào được tới đây", chị Nguyễn Thị Tình, đến từ Thanh Trì, Hà Nội cho biết.

"Dù sân trước của phủ Tây Hồ không phải là hẹp nhưng hôm nay để tìm được vị trí thích hợp để khấn cũng không phải là dễ, tôi phải lách mãi mới vào được tới đây", chị Nguyễn Thị Tình, đến từ Thanh Trì, Hà Nội cho biết.

Lượng người chen kín nên để lễ vật của mình không bị rơi, không ít người đã chọn cách đưa lên cao qua đầu.

Lượng người chen kín nên để lễ vật của mình không bị rơi, không ít người đã chọn cách đưa lên cao qua đầu.

Bàn để lễ vật ngoài sân phủ chật kín đồ lễ. Không ít người phải tìm mãi mới thấy đồ lễ của mình để đi hóa vàng mã.

Bàn để lễ vật ngoài sân phủ chật kín đồ lễ. Không ít người phải tìm mãi mới thấy đồ lễ của mình để đi hóa vàng mã.

Dù đông đúc nhưng không khí tại đây vẫn rất trang nghiêm.

Dù đông đúc nhưng không khí tại đây vẫn rất trang nghiêm.

Bên trong phủ chính, lượng người đông đến mức người khấn xong rồi đi ra cũng khó khăn.

Bên trong phủ chính, lượng người đông đến mức người khấn xong rồi đi ra cũng khó khăn.

"Phải mất khá nhiều thời gian thì tôi mới vào được phủ chính đặt lễ và khấn. Tôi cảm thấy rất may mắn vì là một trong những người được vào đây đặt lễ, rất nhiều người đã phải đặt lễ ở bên ngoài rồi khấn vọng vào", anh Nguyễn Đình Quyết, đến từ Hà Nam cho biết.

"Phải mất khá nhiều thời gian thì tôi mới vào được phủ chính đặt lễ và khấn. Tôi cảm thấy rất may mắn vì là một trong những người được vào đây đặt lễ, rất nhiều người đã phải đặt lễ ở bên ngoài rồi khấn vọng vào", anh Nguyễn Đình Quyết, đến từ Hà Nam cho biết.

Càng về trưa lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông hơn.

Càng về trưa lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông hơn.

Tại điện Sơn Trang trong phủ, du khách cũng bước đi rất chật vật.

Tại điện Sơn Trang trong phủ, du khách cũng bước đi rất chật vật.

Các cửa hàng bán bánh đúc, bánh tẻ... xung quanh phủ Tây Hồ cũng rất đông khách.

Các cửa hàng bán bánh đúc, bánh tẻ... xung quanh phủ Tây Hồ cũng rất đông khách.

Bánh tôm - món ăn mà dường như du khách nào đến với phủ Tây Hồ cũng muốn thưởng thức.

Bánh tôm - món ăn mà dường như du khách nào đến với phủ Tây Hồ cũng muốn thưởng thức.

Các quán bánh tôm quanh phủ Tây Hồ hôm nay đều chật ních thực khách.

Các quán bánh tôm quanh phủ Tây Hồ hôm nay đều chật ních thực khách.

Một chủ quán cho biết, nhiều khách không có chỗ ngồi trong quán đã mua bánh tôm ra chỗ khác để thưởng thức.

Một chủ quán cho biết, nhiều khách không có chỗ ngồi trong quán đã mua bánh tôm ra chỗ khác để thưởng thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.