Xã hội

Ngủ trên đường ray, bé trai bị tàu hỏa cán cụt 2 chân

30/06/2014, 19:35

Cậu bé 11 tuổi vừa thoát chết hy hữu, sau khi nằm ngủ trên đường ray bị tàu cán đứt lìa 2 chân.

Cậu bé 11 tuổi vừa thoát chết hy hữu, sau khi nằm ngủ trên đường ray bị tàu cán đứt lìa 2 chân.

Ngày 1/7, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, bé trai bị tàu hỏa cán đứt chân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Đôi chân của bé trai sau khi được chữa trị
Đôi chân của bé Việt sau khi được chữa trị

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bé Nguyễn Quốc Việt, SN 2003, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tối 28/6, trong lúc đi soi ếch với người anh họ dọc hai bên đường ray đoạn qua địa phận xã Kim Hóa, Việt đã ngủ quên ngay trên đường ray. Đến 12h đêm một đoàn tàu đi qua rồi cán đứt lìa cả hai chân em Việt.

Sau đó, gia đình đã đưa Việt đến cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Việt nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhiều máu, hai cẳng chân đứt lìa khỏi bàn chân.

Ngay khi tiếp nhận các y bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức tích cực và mổ cấp cứu, truyền 6 đơn vị máu để cứu sống em.

V.T