Thế giới

Xác nạn nhân Ebola bị vứt ra đường

07/08/2014, 09:02

Gia đình các nạn nhân Ebola vẫn bất chấp lệnh cấm, để xác các nạn nhân bị nhiễm bệnh ra đường...

Thay vì để các tình nguyện viên thu gom xác các nạn nhân về chôn, người nhà nạn nhân lại vứt xác người bệnh ra đường
Thay vì để các tình nguyện viên thu gom xác các nạn nhân về chôn, người nhà nạn nhân lại vứt xác người bệnh ra đường

Ông Lewis Brown - Bộ trưởng Bộ Thông tin Liberia cho biết: “Nhiều người được cảnh báo về các quy định cách ly nhà nạn nhân mắc bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe của bạn bè và thân nhân của họ. Mặc dù vậy, phần lớn người dân châu Phi đều cho rằng, khu cách ly dịch Ebola là cái hố tử thần. Vì vậy, họ vứt xác các nạn nhân ra khỏi nhà, để ra ngoài đường. Do đó, chính họ đang tự đẩy mình vào nguy cơ lây nhiễm rất cao”. Ông Lewis Brown nói thêm “chúng tôi yêu cầu người dân hãy để xác các bệnh nhân ở nhà và chúng tôi sẽ tới thu gom”. 


Trước tình hình bùng phát dịch như hiện nay, ba quốc gia Nigeria, Sierra Leone và Liberia đã đóng cửa các trường học, cách ly gia đình các nạn nhân. Các nước châu Âu và Mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Mới đây, Hãng British Airways đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Liberia và Sierra Leone cho đến cuối tháng này.

Trang Trần