Đời sống

Quảng Trị: Lũ "bủa vây" trở lại, dân bì bõm lội nước, di chuyển bằng thuyền

29/10/2020, 17:35
image

Trời mưa cộng với thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại vùng rốn lũ huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ngập sâu trở lại..

img
Người dân bì bõm lội nước qua đoạn đường Tỉnh lộ 578b đang bị ngập lụt trở lại trưa 29/10

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trưa 29/10, nước lũ rút bớt từ hôm trước khiến tuyến đường Tỉnh lộ 578b nối từ QL1 phía Nam TP Đông Hà - cầu Đại Lộc về các xã vùng phía Đông của huyện Triệu Phong lộ rõ hàng loạt vị trí sạt lở ăn sâu vào mép đường.

Đặc biệt, cách cầu Đại Lộc vài trăm mét, Tỉnh lộ 578b bị sạt lở hàm ếch ăn sâu gần 1/2 mặt đường nhựa. Trong khi đó, nước lũ dâng cao trở lại đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại vùng “rốn lũ” huyện Triệu Phong ngập sâu trở lại, người dân bì bõm lội nước và phải di chuyển bằng thuyền.

Sau bão số 9, tuyến đường Ngô Quyền bên sông Thạch Hãn, đoạn từ cầu Thành Cổ (thị xã Quảng Trị) về xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong) cũng đang bị ngập sâu. Làng Trà Liên Tây (xã Triệu Giang) bị nước lũ bủa vây tứ phía trở lại từ chiều tối hôm qua, các tuyến đường bộ từ QL1 vào trung tâm xã này thường ngày “nhộn nhịp” ô tô “né” trạm thu phí nay đang bị ngập lũ trở lại, đường bộ vào trung tâm xã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Tại khu dân cư phía hạ nguồn sông Thạch Hãn đang ngập lũ trở lại có nhiều ghe thuyền đang neo đậu, anh Phạm Minh Nhật (SN 1990, thôn Đại Lộc, xã Triệu Thuận) đang mỏi mắt tìm lại chiếc thuyền gần 50 triệu- “cần câu cơm” của cả nhà đã bị nước lũ cuốn trôi.

Năm nay mưa lũ dồn dập, nước lũ lên nhanh, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 khiến anh không kịp trở tay. “Đây là đợt lũ thứ 5, nước còn thấp hơn nhiều so với mấy ngày trước, nhưng nếu trời mưa tiếp thì rất lo vì nghe thủy điện hôm qua điều tiết xả lũ”, anh Nhật cho hay.

Anh Nhật cho biết, vợ chồng anh không có ruộng vườn, thu nhập chính là đi thả lừ đánh cá trên sông Thạch Hãn.

“Vợ không có việc làm, sắp sinh đứa thứ 3. Mấy ngày lũ trước đi làm về neo cẩn thận dưới cầu, cứ nghĩ là nước lũ lên chậm đến sáng ra di chuyển vào nhưng nước lũ lên quá nhanh, kê chuyển đồ trong nhà lên xong, lội ra đến nơi thì thuyền đã bị nước cuốn trôi, chỉ còn lại… dây. Mưa lũ trôi thuyền mất rồi, thật sự bây giờ chưa biết phải xoay xở thế nào để có chiếc thuyền mà làm ăn…”, anh Nhật chia sẻ.

img
Tuyến đường từ QL1 về UBND xã Triệu Giang ngập sâu
img
Cầu yếu Liên Giang thường ngày "nhộn nhịp" xe cộ nay "chìm sâu" dưới dòng nước lũ
img
Một căn nhà nơi "rốn lũ" Triệu Giang
img
Ghe thuyền đang neo đậu bên sông Thạch Hãn phía thượng nguồn cầu Đại Lộc
img
Khu vực ngã 3 sông Thạch Hãn- nơi "tụ nước" từ thượng nguồn sông Thạch Hãn về và nước từ 2 con sông: Ái Tử - Vĩnh Phước đổ ra. Dưới ngã 3 sông này chừng 1km tiếp tục là ngã 3 hạ nguồn sông Thạch Hãn và sông Hiếu... "xuôi về" cửa biển Cửa Việt
img
Làng Trà Liên Tây phía trên ngã 3 sông- nhìn từ cầu Đại Lộc
img
Anh Phạm Minh Nhật đang mong ngóng chiếc thuyền - "cần câu cơm" của cả nhà đã bị nước lũ cuốn trôi
img
Tỉnh lộ 578b đang bị xói lở nham nhở
img
... Vị trí sạt lở hàm ếch ăn sâu gần 1/2 mặt đường
img
Thuyền và cả xe kéo tay trung chuyển người, xe máy qua đường ngập lụt
img
Đoạn đường gần UBND xã Triệu Thuận đang bị ngập sâu
img
Xe máy và nhiều vật dụng "vượt lũ" bằng xe kéo tay, chủ nhân bì bõm lội theo sau
img
Đường về xã Triệu Độ cũng ngập sâu, nước chảy xiết, xe chết máy phải dắt bộ
img
Nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng "rốn lũ" Triệu Thuận đang bị nước lũ "bủa vây"
img
Người dân "bì bõm" lội nước
img
... và di chuyển bằng thuyền
img
Một số chiếc thuyền "vượt lũ" không có dụng cụ cứu sinh
img
Đoạn đường nối từ cầu Thành Cổ (thị xã Quảng Trị) về xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong) cũng đang bị ngập sâu
img
Những đứa trẻ đi đẩy thuyền từ cầu Đại Lộc vào bên trong nơi vùng rốn lũ Triệu Thuận

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.