Quốc tế

Ra "biển lớn", bóng đá Thái Lan thêm một lần bẽ bàng

14/10/2016, 07:43
image

U19 Thái Lan đã phải nhận thất bại 1-3 trước U19 Hàn Quốc tại giải U19 châu Á 2016.

u19-thai-lan

Bóng đá Thái Lan thêm một lần bẽ bàng

Tối qua (13/10), U19 Thái Lan đã có trận ra quân tại giải U19 châu Á 2016 trước đối thủ Hàn Quốc. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, U19 Thái Lan chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, người Thái chỉ cầm cự được 13 phút trước khi Tae-Wook Jeong mở tỉ số cho Hàn Quốc. Trước khi hiệp 1 khép lại, Chan-Hee Han đã giúp đội bóng xứ kim chi nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ, U19 Thái Lan nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn thắng của Amornlendsak ở phút 76. Thế nhưng, đó là tất cả những gì các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng làm được. Phút 90, Ji-Hoon Kang lập công ấn định thắng lợi 3-1 cho U19 Hàn Quốc.

Kết quả này rõ ràng là một gáo nước lạnh dội vào lòng tự trọng của người Thái. Nhiều năm gần đây, Thái Lan tập trung phát triển bóng đá với hi vọng thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á, tiệm cận trình độ thế giới. Mặc dù vậy, kết quả người Thái thu được không mấy khả quan.

ĐT Thái Lan tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 cũng thất bại bẽ bàng khi 4 trận không giành nổi 1 điểm. U19 Thái Lan nhiều khả năng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi ngoài U19 Hàn Quốc, đội bóng xứ chùa vàng còn phải đối đầu với những U19 Bahrain, U19 Ả Rập Xê Út tại vòng bảng giải U19 châu Á 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.