Xã hội

"Rồng lửa" và chuyện hạ gục "pháo đài bay" B52 để bảo vệ bầu trời Thủ đô

10/10/2020, 08:46

Những người lính Trung đoàn tên lửa 257 đang hàng ngày huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội.

img
Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn tên lửa 257

Đã 48 năm trôi qua, nhưng với Đại tá Đinh Thế Văn - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Thiếu tá Doãn Tòng Long - nguyên chiến sỹ Tiểu đoàn 80 (Trung đoàn Tên lửa 257) thì những ngày tháng cam go chiến đấu trong chiến dịch 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Thủ đô (18/12 - 30/12/1972) như mới ngày hôm qua.

Đầu tháng 12/1972, Trung đoàn 257 được lệnh chốt tại trận địa Chèm (xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội) với nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ khu Ba Đình, nơi Trung ương Đảng làm việc, cũng là nơi yên nghỉ của Bác Hồ kính yêu và bảo vệ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 18/12/1972, đế quốc Mỹ huy động 32 chiếc B52 xuất kích từ đảo Guam mở màn chiến dịch Linebacker II đánh phá vào miền Bắc Việt Nam. Kế hoạch tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng mang tên “Linebacker II với 193 máy bay B52, gần 1.000 máy bay chiến thuật các loại, của đế quốc Mỹ hòng đưa Hà Nội, Hải Phòng về “thời kỳ đồ đá”.

Nhận lệnh từ Bộ Tổng tham mưu, toàn Quân chủng Phòng không - không quân vào lệnh báo động cấp 1. Khi đó, Trung đoàn 257 đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa tên lửa, sẵn sàng đối đầu với pháo đài bay B52.

img
Trong cuộc chiến 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Thủ đô, tên lửa của Trung đoàn 257 tiêu diệt nhiều máy bay B52 của đế quốc Mỹ

Ngay trong đêm 18/12/1972, Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – không quân) sau khi phát hiện một tốp B52, đã phóng hai quả đạn đầu tiên vào giữa đội hình của chúng mở màn cho chiến dịch. Chỉ ít giờ sau đó, Tiểu đoàn 77 phát huy cách đánh sở trường đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc B52. Đây là trận thắng đầu tiên ca Trung đoàn và là chiếc B52 bị bắn rơi tại chỗ thứ 2 trong chiến dịch Phòng không tháng 12/1972.

Đêm 20 rạng sáng ngày 21/12/1972, Trung đoàn đã đánh một trận xuất sắc, diệt liên tiếp 3 máy bay B52, riêng Tiểu đoàn 77 bắn rơi 2 chiếc. Đêm 29/12/1972, Tiểu đoàn 79 của Trung đoàn bắn rơi 1 máy bay B52, đó là chiếc B52 bị bắn rơi cuối cùng trong chiến dịch Phòng không tháng 12/1972.

img
Hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn tên lửa 257

Tổng kết chiến dịch 12 ngày đêm tháng chạp năm 1972, Trung đoàn 257 đã bắn rơi 11 máy bay B52 trong tổng số 34 B52 bị bắn rơi trên bầu trời Miền Bắc và là một trong những đơn vị nòng cốt trong chiến dịch 12 ngày đêm. Chiến công của Trung đoàn 257 đã góp phần cùng quân và dân Thủ đô làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện biên phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom Miền Bắc và chấp nhận ngồi đàm phán với ta ở Hội nghị Pari, chấp nhận rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tạo cơ sở cho quân và dân miền Nam đứng lên đánh cho Ngụy nhào.

Trung tá Đặng Xuân Trường - Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 257 cho biết: Tiếp nối những bước đi đầy tự hào của những người đi trước, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Tên lửa 257 đang tiếp tục phấn đấu học tập, chiến đấu bảo vệ vùng trời Hà Nội.

Hành trang của đơn vị là bề dày thành tích được gìn giữ và phát huy suốt 45 năm, xứng đáng với tên gọi “Rồng lửa 257”.

img
Tên lửa của Trung đoàn 257 bắn hạ mục tiêu trong đợt diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

"Chúng tôi tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và từng đối tượng. Chương trình huấn luận của đơn vị tập trung lấy huấn luyện thực hành là chính tập trung thực hành thu hồi cơ động, triển khai nhanh khí tài tên lửa, ra đa, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô", Trung tá Trường cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.