Chất lượng sống

Sắc màu nơi chợ phiên Bắc Hà

11/11/2014, 09:14

Du khách đến với mảnh đất này không chỉ vì phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành mà còn bởi những nét đặc trưng của các phiên chợ vùng cao.

Nụ cười hạnh phúc trong phiên chợ của đồng bảo
Nụ cười hạnh phúc trong phiên chợ của người dân Bắc Hà

Chợ phiên Bắc Hà họp vào ngày chủ nhật hàng tuần, nhộn nhịp đầy màu sắc sặc sỡ với những bộ trang phục của đồng bào dân tộc.

“Rượu chưa uống mà lòng ngất ngây, phiên chợ tan mà anh chẳng muốn về”, câu hát trong bài, Bắc Hà yêu thương dường như đã nói lên nét đẹp mang đậm truyền thống của chợ phiên Bắc Hà nói riêng và nét sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc vùng cao Tây Bắc nói chung.

Đến với phiên chợ vùng cao Bắc Hà các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cô gái bản trong bộ trang phục nhiều màu sắc xuống phố dạo chơi. Những điệu khèn, điệu xòe cùng tiếng hát lãng mạn của các đôi trai gái hò hẹn đi chơi.

Một phần không thể thiếu ở chợ phiên đó chính là rượu ngô, thắng cố. Rượu là đặc sản của người Mông Bản Phố, được nhiều người biết đến với hương vị thơm ngon và rất đặc trưng. Khi mua bán xong ngựa, lợn, trâu, bò... đàn ông người dân tộc ở phiên chợ sẽ cùng bạn hàng quây quần quanh những bàn thắng cố nghi ngút. Cạnh những bát rượu ngô thơm nồng.

Ngoài ra, những ai đã từng thưởng thức món phở ở chợ Bắc Hà thì sẽ khó quên hương vị ẩm thực có nét dân dã ở vùng cao này, sự khác biệt chính là từ bánh phở. Ở đây, bánh phở được chế biến thủ công từ loại gạo nương do người Phù Lá ở Lùng Phình trồng, nhờ đó sợi phở sẽ có màu phớt hồng, vị đậm và dai hơn.

Bên cạnh đó các bạn có thể tham quan chợ trâu, chợ ngựa, chợ chim đặc biệt là chợ thổ cẩm. Ngắm những gian hàng thổ cẩm đẹp được bầy bán với đủ các màu sắc sặc sỡ của những bộ váy, áo, khăn và những chiếc vòng bạc. Nơi đây thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Hòa mình vào chợ phiên bạn sẽ cảm nhận được hết những giá trị vốn có của nó. Đây chính là bức tranh do thiên nhiên ban tặng cho vùng cao Tây Bắc.

Một trong những điểm đến yêu thích khi vào chợ phiên Bắc Hà đó chính là những gian hàng thổ cẩm sặc sỡ nhiều màu sắc
Một trong những điểm đến yêu thích khi vào chợ phiên Bắc Hà đó chính là những gian hàng thổ cẩm sặc sỡ nhiều màu sắc
Những cô gái dân tộc H’Mông duyên dáng bên trang phục truyền thống
Những cô gái dân tộc H’Mông duyên dáng bên trang phục truyền thống
Nông sản được bầy bán nhiều tại chợ phiên
Nông sản được bầy bán nhiều tại chợ phiên
Một góc chợ là khu vực dành để mua bán, trao đổi trâu
Một góc chợ là khu vực dành riêng để mua bán, trao đổi trâu
Những em bé cũng lẽo đẽo theo mẹ đi chợ
Những em bé cũng được theo mẹ đi chợ
Là nơi để rèn luyện thể chất của những chú trâu
Là nơi... để rèn luyện thể chất của những chú trâu
Rượu là đặc sản không thể thiếu trong chợ phiên
Rượu là đặc sản không thể thiếu trong chợ phiên
Nụ cười hạnh phúc trong lúc nghỉ ngơi để đi tiếp
Nụ cười hạnh phúc trong lúc nghỉ ngơi
Phở là món ăn mà ai đặt chân đến chợ cũng muốn thưởng thức
Phở là món ăn mà ai đặt chân đến chợ cũng muốn thưởng thức
Dân bản địa luôn quan niệm rằng đi chợ phiên là phải ăn phở và uống rượu
Dân bản địa luôn quan niệm rằng đi chợ phiên là phải ăn phở và uống rượu
Em bé bẽn lẽn khi PV giơ máy ảnh cùng với câu nói đùa chụp hình phải trả tiền nhé
Em bé bẽn lẽn được chụp ảnh
Chợ phiên Bắc Hà họp vào ngày chủ nhật hàng tuần, nhộn nhịp đầy màu sắc sặc sỡ
Chợ phiên Bắc Hà họp vào ngày chủ nhật hàng tuần luôn nhộn nhịp và đầy màu sắc.

 

Quỳnh An

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.