Chuyện dọc đường

Sài Gòn đêm qua có ngủ không?

27/07/2021, 13:26
image

Những tuyến đường, góc phố Sài Gòn vắng lặng đến nao lòng. Nhưng Sài Gòn có ngủ không?!

Tối qua trên các trang báo, mạng xã hội truyền nhau những hình ảnh về TP HCM đêm đầu tiên thực hiện các biện pháp tăng cường để giãn cách xã hội. Người dân không ra đường từ 18h hằng ngày.

Những bức ảnh có thể nói là lịch sử, khó có thể lặp lại về một Sài Gòn vắng lặng đến nao lòng.

img

Ngay trung tâm quận 1 vắng lặng không một bóng người.

Còn nhớ 21 năm trước, lần đầu tiên tôi vào TP HCM. Nhìn những dòng xe cộ luôn tấp nập ngoài đường suốt ngày đêm, không chỉ riêng tôi mà nhiều người từ quê vào đều có chung một câu hỏi: “Họ đi đâu mà đi nhiều thế. Buổi tối Sài Gòn có ngủ không?”.

Những nhà kinh tế đánh giá Sài Gòn là một thành phố về đêm, một thành phố không ngủ. Và đã có chiến lược phát triển kinh tế đêm được vạch ra.

Thế nhưng, tối qua là một sự đối lập. Tất cả phố phường, từ các đại lộ như: Xa lộ Hà Nội, Cộng Hoà, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng…hàng ngày xe cộ ùn tắc, giờ vắng bóng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ mọi hôm nhộn nhịp là vậy mà tối qua không một bóng người.

Cảnh vắng lặng đến cả các ngõ hẻm xa nhất. Tất cả đều tĩnh lặng!

Những tiếng rao thân quen của Bánh mì nóng, Hủ tiếu gõ, Hột vịt lộn, Bắp xào bơ…cũng hết.

Ở khu vực ven đô, còn nghe rõ cả tiếng ếch nhái kêu.

Nhìn cảnh phố phường vắng tênh, ai ai cũng đều chia sẻ chung một tâm trạng buồn. Một nổi buồn bâng khuâng khó tả!

“Sài Gòn ơi!!! Bao giờ mới hết thương đau!”

Vậy Sài Gòn đêm qua có ngủ không!?

Không! Tôi tin chắc rằng Sài Gòn đêm qua vẫn không ngủ.

Trong hàng chục các bệnh viện, các y bác sĩ vẫn đang theo dõi từng nhịp thở của những bệnh nhân không may nhiễm Covid – 19.

Ngoài đường, các chiến sĩ công an vẫn đang làm nhiệm vụ tuần tra để giữ bình yên cho Sài Gòn.

Những cán bộ chiến sĩ, dân phòng, tình nguyện viên vẫn canh trực ở các nơi phong toả để lo cho dân. Tất cả họ đều không ngủ cho một Sài Gòn bình yên.

Và ở trong rất nhiều những ngôi nhà đang yên lặng kia, vẫn có nhiều người với tâm trạng thao thức, không ngủ. Tất cả đều lo lắng cho Sài Gòn.

Tôi tin rằng, Sài Gòn chỉ tạm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để lấy sức bật và tiếp tục chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh.

Để góp sức cho Sài Gòn, hãy nhớ nhé, hôm nay và những ngày tới, nếu không có việc thật sự cần thiết thì đừng ra đường.

Để sớm thôi, chúng ta sẽ được trả lại một Sài Gòn náo nhiệt. Một Sài Gòn không ngủ suốt đêm đúng nghĩa vốn đã thân quen!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.