Sài Gòn: Đường biến thành ao cho vịt bơi lội

22/10/2014, 11:11

Cứ đến mùa mưa, một số đoạn của đường số 4 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) lại biến thành ao cho vịt bơi. Người dân, học sinh qua lại sơ ý là ngã nhào xuống ao nước bẩn.

Đường số 4 là con đường dẫn vào hai ngôi trường tiểu học Lê Trọng Tấn và trường THPT Bình Hưng Hòa, hằng ngày hơn cả ngàn học sinh phải đi qua con đường này để đến trường. Do đường đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng nên khi mưa xuống nhiều đoạn biến thành ao nước có đoạn sâu đến nửa mét là nơi bơi lội của những chú vịt do người dân nuôi thả gần đấy.
Đường số 4 là con đường dẫn vào hai ngôi trường tiểu học Lê Trọng Tấn và trường THPT Bình Hưng Hòa, hằng ngày hơn cả ngàn học sinh phải đi qua con đường này để đến trường. Do đường đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng nên khi mưa xuống nhiều đoạn biến thành ao nước có đoạn sâu đến nửa mét là nơi bơi lội của những chú vịt do người dân nuôi thả gần đấy.
Vũng nước dài hơn 10 mét ngập sâu hơn nửa mét.
Vũng nước dài hơn 10 mét ngập sâu hơn nửa mét.
Những học sinh nam ở trường tiểu học Lê Trọng Tấn không còn lựa chọn nào khác là phải xắn quần lội qua
Những học sinh nam ở trường tiểu học Lê Trọng Tấn không còn lựa chọn nào khác là phải xắn quần lội qua "ao" nước này sau khi tan trường.
Những nữ sinh chân yếu tay mềm thì không may mắn như các bạn trai khi cố gắng đạp xe vượt qua đoạn đường đáng sợ này.
Những nữ sinh chân yếu tay mềm thì không may mắn như các bạn trai khi cố gắng đạp xe vượt qua đoạn đường đáng sợ này.
Ngay cả với người lớn thì việc vượt qua đoạn đường ngập đến gần nửa thân xe máy cũng là một nhiệm vụ khó khăn.
Ngay cả với người lớn thì việc vượt qua đoạn đường ngập đến gần nửa thân xe máy cũng là một nhiệm vụ khó khăn.
Người đàn ông giao hàng bằng xe máy dù đã cố hết sức cố gắng nhưng vẫn trở thành nạn nhân của cái
Người đàn ông giao hàng bằng xe máy dù đã cố hết sức cố gắng nhưng vẫn trở thành nạn nhân của cái "ao" này.
Bà Nguyễn Thị Kim Đồng mỗi ngày phải lội qua vũng nước này 4 lần để đưa 2 đứa cháu đi học. Bà cho biết, vì đoạn đường đến trường phải đi qua các hố nước sâu không an toàn nên dù bận rộn vẫn phải dành thời gian đưa rước các cháu.
Bà Nguyễn Thị Kim Đồng mỗi ngày phải lội qua vũng nước này 4 lần để đưa 2 đứa cháu đi học. Bà cho biết, vì đoạn đường đến trường phải đi qua các hố nước sâu không an toàn nên dù bận rộn vẫn phải dành thời gian đưa rước các cháu.
Người đàn ông lần đầu tới đây dò hỏi trước khi quyết định có phóng qua hay không.
Người đàn ông lần đầu tới đây dò hỏi trước khi quyết định có phóng qua hay không.
Với anh Hùng Ngọc Đức do hằng ngày đi qua tuyến đường nên chuyện lội nước khiến xe chết máy trở thành cơm bữa.
Với anh Hùng Ngọc Đức do hằng ngày đi qua tuyến đường nên chuyện lội nước khiến xe chết máy trở thành cơm bữa.
Ông Phùng Văn Quốc, một người dân sống bên đường cho biết: “Mỗi khi trời mưa, con đường này lại ngập mênh mông, nhiều học sinh đi học về bị té ngã, ướt quần áo, cặp sách trông rất tội nghiệp. Mong sao cho chính quyền các cấp làm lại đường mới cho khang trang để cho các em học sinh đến trường an toàn hơn.”
Ông Phùng Văn Quốc, một người dân sống bên đường cho biết: “Mỗi khi trời mưa, con đường này lại ngập mênh mông, nhiều học sinh đi học về bị té ngã, ướt quần áo, cặp sách trông rất tội nghiệp. Mong sao cho chính quyền các cấp làm lại đường mới cho khang trang để cho các em học sinh đến trường an toàn hơn.”
“Thấy công ty xây dựng đến đây đo đạc từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thấy làm đường mới”, ông Quốc cho biết thêm.
“Thấy công ty xây dựng đến đây đo đạc từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thấy làm đường mới”, ông Quốc cho biết thêm.
Hình ảnh hài hước khi người đàn ông mang con cá câu được về nhà lại suýt bị sổng mất khi tuột tay trên đường.
Hình ảnh hài hước khi người đàn ông mang con cá câu được về nhà lại suýt bị sổng mất khi tuột tay trên đường.

Theo Võ Minh Thanh/Zing news

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.