Xã hội

Sập nhà ở Hà Nội: Nạn nhân may mắn thoát chết nói gì?

04/08/2016, 10:14
image

Anh Nguyễn Hoàng Thắng, một trong những nạn nhân chạy thoát được ra ngoài nói về thời điểm sập nhà số 43 Cửa Bắc.

13681848_1805924422976334_2055170927_o

Nạn nhân vụ sập nhà ở Hà Nội được đưa ra ngoài.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ sập nhà ở Hà Nội xảy ra vào khoảng 3h15 sáng 4/8 tại ngôi nhà số 43 Cửa Bắc khiến nhiều người bị vùi lấp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua điều tra xác định ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, HKTT 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiện là chủ cơ sở kinh doanh Nem Xuân Dần tại 43 Cửa Bắc - Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội.

Cửa hàng diện tích khoảng 30m2 được xây 3 tầng, 1 tum; tầng 1,2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn, tum tầng 4 được dùng để phơi quần áo và làm nơi thờ tự. Cửa hàng có tổng số 8 nhân viên tạm trú bao gồm 6 nam, 2 nữ. Theo tin mới nhất từ hiện trường thì đã có 1 nạn nhân tử vong.

Anh Nguyễn Hoàng Thắng, một trong những người may mắn thoát được ra ngoài cho biết, khi anh này đang ngủ thì nhà bất ngờ sập xuống.

Anh Thắng bị đè phần thân dưới và nhanh chóng dùng tay đẩy chướng ngại vật để thoát ra khỏi ngôi nhà bị sập.

>>> Xem video lời kể của anh Nguyễn Hoàng Thắng, người đã may mắn thoát nạn khỏi ngôi nhà sập

 (Video: Văn Huế)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.