An ninh hình sự

Say rượu tất niên, cháu ruột đâm dao lút mắt trái cậu

15/02/2018, 23:09

Trong bữa cơm tất niên, do uống nhiều rượu và xích mích, cháu ruột dùng dao đâm lút mắt trái cậu, làm dập não.

chau-dam-cau-ruot

Đối tượng Thế tại cơ quan công an (ảnh: Báo Thái Bình)

Ngày 15/2, Công an huyện Kiến Xương, Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án cháu ruột dùng dao đâm lút mắt trái cậu, làm tổn thương não, khiến người cậu phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ án xảy ra tối 28 Tết (ngày 13/2) tại nhà bà Hoàng Thị Đào, thôn Tân Đông, xã Bình Định, huyện Kiến Xương, khi gia đình tổ chức bữa cơm tất niên đón Tết. Trong bữa cơm, sau khi uống rượu, anh Hoàng Văn Lịch (SN 1990, là con đẻ của bà Đào và Phạm Duy Thế (SN 1998, trú xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình, là cháu ngoại bà Đào, gọi anh Lịch bằng cậu) có xảy ra xích mích.

Hậu quả, Thế đã dùng một con dao bấm đâm thẳng vào hốc mắt trái của anh Lịch, cú đâm mạnh và sâu khiến toàn bộ phần mũi dao dài khoảng 13cm đâm lút mắt trái, làm tổn thương phần não anh Lịch. Anh Lịch được đi cấp cứu và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Thế bỏ trốn về nhà ở xã Bắc Hải, tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau 2 giờ gây án. Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.