Thế giới giao thông

“Sĩ quan giao thông đặc biệt” ở Philippines

04/03/2017, 10:05

Magdalino Borces được người dân Philippines thường hay gọi là “sỹ quan giao thông không chân”.

27

“Sỹ quan giao thông” đặc biệt Magdalino Borces đang tác nghiệp trên hè phố

Magdalino Borces hàng ngày vẫn vui vẻ, cần mẫn mưu sinh bằng công việc điều khiển xe cộ lưu thông trên đường phố với các trang bị duy nhất là áo vest phản quang và một chiếc còi tín hiệu.

Anh Borces khuyết tật từ lúc mới sinh, anh không có chân, còn hai tay mỗi bên chỉ có 2 ngón.

Borces làm công việc điều hành, giúp xe cộ tham gia giao thông trên những con đường đông đúc gần nơi anh sống không bị ùn ứ, hạn chế tai nạn và được trả công với số tiền tương đương 50 nghìn VND, cơ bản đủ để anh duy trì cuộc sống.

Hàng ngày, “sỹ quan giao thông” Borces phải rời nhà trước khi trời sáng để đến nơi làm việc. Borces thường xuyên phải hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt của xứ nhiệt đới. Không chỉ vậy, Borces còn phải làm bạn với khói, bụi và đối mặt với những rủi ro mà đến ngay cả những người bình thường cũng luôn có nguy cơ gặp phải.

Tuy nhiên, bằng ý chí, nghị lực và động lực mưu sinh, Magdalino Borces vẫn quyết tâm hoàn thành tốt công việc bởi anh cho rằng sứ mệnh này Chúa đã ban cho anh nên dù chỉ còn có 4 ngón tay anh sẽ gắng làm thật tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.