Thế giới

Sinh viên Singapore đi bộ gây quỹ giúp bệnh nhân ung thư

19/05/2017, 17:42

Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ở Singapore chuẩn bị thực hiện hành trình đi bộ tại Mông Cổ để gây quỹ...

27

Sinh viên Scott Tay Wei Kiat vừa tốt nghiệp đại học Dublin (Ireland)

Sinh viên có lòng hảo tâm này là Scott Tay Wei Kiat, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Dublin của Ireland, anh cũng là người từng mất ông nội vì bệnh ung thư. Chàng trai này sẽ đi bộ chặng đường dài 800 km từ Thủ đô Mông Cổ tới sa mạc Gobi (nơi có nhiệt độ lên tới 40 độ C), trong thời gian 25-26 ngày.

Mục đích của chuyến đi là gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân ung thư và gửi thông điệp tới họ rằng, có rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng giúp đỡ họ. 

Tay đã tìm đến Hiệp hội Ung bướu Singapore nhờ giúp đỡ để khởi động trang web gây quỹ, đến nay đã nhận được 2.210 USD trong mục tiêu 10 nghìn USD. Tay bắt đầu hành trình từ thiện vào ngày 1/7.

Toàn bộ chi phí thực hiện hành trình do chàng trai này tự chi trả nhờ tiền lương làm việc toàn thời gian khi còn học đại học. Khi được hỏi vì sao lại chọn Mông Cổ, Tay cho biết, anh có rất nhiều bạn có thể giúp đỡ và cho lời khuyên về việc đi lại. Ngoài ra, sa mạc Gobi cũng là nơi mà anh muốn thử thách bản thân mình. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.