Sông Nhuệ đang bị bóp nghẹt, thoi thóp sống như thế nào?

27/07/2019, 19:27

Sông Nhuệ tại Hà Nội đang nghẹt thở vi bị lấn chiếm, xả thải bừa bãi...

Người Hà Nội đang hy vọng, bằng nhiều giải pháp như áp dụng công nghệ Nhật Bản, bơm nước Hồ Tây sang tạo dòng chảy, sông Tô Lịch sẽ được hồi sinh. Tuy nhiên, còn một con sông khác cũng có tầm quan trọng không kém, đó là sông Nhuệ thì gần như bị lãng quên.

Dòng sông này đang ngày ngày bị bức tử theo đúng nghĩa đen. Rác thải, công trình xây dựng sai phép đang vây lấn Nhuệ Giang một cách nghẹt thở.

Những hình ảnh mới nhất phóng viên Báo Giao thông ghi lại tại dòng sông đang "chết dở" này.

img
Rác thải nổi lềnh phềnh trên mặt sông Nhuệ đoạn chạy qua địa bàn phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
img
Nhiều người dân đổ đất cát để lấn chiếm bờ sông
img
Công trình xây dựng mọc lên như nấm sau mưa, từ những công trình nửa tạm bợ, nửa kiên cố này, rác thải được xả xuống lòng sông một cách vô tội vạ và không ai có thể quản lý được
img
Những đống rác thải xây dựng mới được "đùn" xuống sông mỗi ngày một nhiều
img
Bằng nhiều cách, người dân sống ven sông vây lấn Nhuệ Giang khiến dòng sông ngày càng hẹp đi
img
Bờ sông được dồn lấp để tạo thành bãi đỗ xe ở (khu vực phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, HN)
img
Nhà ở tạm vươn ra sát mép sông (khu vực phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, HN)
img
Lấn sông để trồng rau
img
Chỉ có những ngày mưa lớn, Nhuệ Giang mới tạm có diện mạo của một dòng sông, những khi ít mưa, sông trơ đáy, ngập ngụa rác

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.