World Cup 2022

Sự trùng hợp kỳ lạ và bí ẩn đằng sau trận thắng sốc của Nhật Bản

02/12/2022, 09:23

Nhật Bản đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha tại bảng E World Cup 2022 theo cùng một kịch bản.

Rạng sáng 2/12, Nhật Bản gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tây Ban Nha 2-1 trong trận đấu cuối bảng E World Cup 2022.

img

Tanaka ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Nhật Bản trước Tây Ban Nha. Ảnh Getty

Đội bóng châu Á bị dẫn bàn trong hiệp 1 cùng thế trận lép vế nhưng đã vùng lên ở hiệp 2 để thắng ngược nhờ hai pha lập công của Ritsu Doan và Tanaka.

Đáng nói, ở trận ra quân gặp đội tuyển Đức, Nhật Bản cũng giành thắng lợi theo kịch bản tương tự, bị dẫn trước rồi lội ngược dòng và thua sút về mặt thế trận.

Vậy tại sao lại có trùng hợp tới ngạc nhiên như vậy? Và đâu là nguyên nhân giúp người Nhật gây tiếng vang khi hạ hai ông lớn châu Âu?

Cần thẳng thắn thừa nhận, Nhật Bản ở tầm thấp hơn hẳn so với Đức, Tây Ban Nha.

Chính bởi vậy, đại diện châu Á có thể thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường, lì đòn chịu đựng trước khi vùng lên ở thời điểm nhất định.

Đây vốn là miếng đánh các đội bóng yếu thường áp dụng khi so tài với đối thủ có thực lực vượt trội.

Nếu ai còn nghi ngờ điều này, hãy nhìn trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica.

Ở trận đấu đó, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, chơi áp đảo nhưng lại nhận thất bại chung cuộc 1-0.

Theo thống kê, Nhật Bản chỉ kiểm soát 17,7% thời lượng bóng trước Tây Ban Nha. Con số này ở trận gặp Đức nhỉnh hơn nhưng chưa quá 30%.

Nói cách khác, “Samurai xanh” giỏi đá phòng ngự phản công và không thạo chơi theo kiểu “kẻ cả”, gây áp lực liên tiếp để ghi bàn.

Cả Đức lẫn Tây Ban Nha đều có chung suy nghĩ dễ dàng hạ gục Yoshida cùng đồng đội bằng thứ bóng đá kiểm soát.

Họ cũng chẳng thể ngờ người Nhật lại có sức kháng cự mạnh mẽ đến vậy nên khi bị đối phương ra đòn điểm, họ hoàn toàn bối rối.

Đương nhiên, để làm được việc đánh bại Đức và Tây Ban Nha, người Nhật không chỉ trông chờ vào chiến thuật, họ có những con người cụ thể tạo ra khác biệt.

Ritsu Doan vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn trong cả 2 trận đấu, mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội nhà.

Asano, Mitoma hay Tanaka với sự nhanh nhẹn, nhạy bén chiến thuật giúp Nhật Bản ghi bàn quyết định.

Nhìn một cách tổng thể, dù vẫn còn khoảng cách với các ông lớn châu Âu nhưng ít nhất đội bóng xứ mặt trời mọc đã dám chơi để rồi mang về thành quả ngọt ngào.

Hành trình tiếp theo chưa nói trước được điều gì nhưng những ai yêu mến đội tuyển Nhật Bản ít nhất đã có thể hài lòng với hiện tại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.