Xã hội

Sức khỏe nạn nhân vụ TNGT kinh hoàng ở Bến Lức-Long An ra sao?

03/01/2019, 12:21

Hai vợ chồng chị Thảo đều là nạn nhân vụ TNGT kinh hoàng ở Bến Lức-Long An, trong đó, chị đang mang thai...

20190103_071757

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến Bệnh viện đa khoa Long An thăm hỏi các nạn nhân trong vụ TNGT kinh hoàng tại Bến Lức. Ảnh: Hải Đường

Sáng 3/1 ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến Bệnh viện đa khoa Long An thăm hỏi các nạn nhân trong vụ TNGT kinh hoàng tại Bến Lức.

Tại đây, ông Khuất Việt Hùng hỗ trợ 4 nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện 2 triệu đồng/người, mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng. Đồng thời, động viên các nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe về quê đón Tết với gia đình.

20190103_071512

Chị Thảo, bị thương ở cổ chân, đang mang thai 5 tuần tuổi. Ảnh: Hải Đường

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Long An cho biết, 4 nạn nhân trong vụ TNGT gồm: Phạm Phước Lễ (bị chấn thương đầu, mặt), Nguyễn Văn Thanh (chấn thương ngực), Lương Ngọc Thảo (chấn thương cổ chân, đang mang thai 5 tuần tuổi), Lê Thành Đức (chồng Thảo, chấn thương cẳng chân phức tạp). “Sức khỏe các nạn nhân đang hồi phục, tiến triển tốt. Bệnh viện đang tích cực điều trị cho các nạn nhân”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Chị Lương Thị Thảo (ngụ quận 7, TP.HCM) cho biết, anh Đức - chồng chị cũng là nạn nhân vụ tai nạn, đang phẫu thuật chân tại bệnh viện Long An. Chị bị chấn thương cổ chân nhưng do mang thai 5 tuần tuổi nên phải nằm lại viện theo dõi.

"Vợ chồng em đi từ miền Tây về nhà ở quận 7, TP.HCM, khi xe vừa dừng đèn đỏ, thì nghe phía sau có tiếng va chạm mạnh, lúc nhìn lại thấy container đến, sau đó không biết gì nữa", chị Thảo kể.  

Liên quan đến vụ TNGT, ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, qua kiểm tra tài xế Hiếu có GPLX hạng Fc số 790155204971 do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29/9/2015.

20190103_071814

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến Bệnh viện đa khoa Long An trao mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Ảnh: Hải Đường

Còn theo ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức cho biết, tài xế  Hiếu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Công ty nuôi dưỡng đến lớn và cho đi học lái xe và chạy xe cho công ty đến nay. Tài xế Hiếu được nhận định có tay nghề giỏi nhất công ty và cũng rất ngoan, hiền.

“Công ty đã đến Bệnh viện Long An, Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng và gia đình có người chết 10 triệu đồng”, ông Nhàn cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.