Khám phá

Sửng sốt với thi thể vị sư chôn hơn 3 năm không phân hủy

17/01/2016, 18:18

Một nhà sư trụ trì mất hơn 3 năm trước cho tới bây giờ khi đào lên thi thể không hề bị phân hủy.

trung-quoc-trung-bay-xac-uop-phat-song-o-phuc-kien

Nhà sư trụ trì mất hơn 3 năm trước, hiện tại khi đào lên thi thể không hề bị phân hủy.

Ba năm trước, một nhà sư trụ trì ở chùa Phổ Chiếu, tỉnh Tuyền Châu, Trung Quốc có tên Phúc Hậu đã viên tịch ở tuổi 94 trước nỗi đau xót của tất cả các phật tử tại đây. Và đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, thi thể của ông vẫn còn nguyên vẹn, khiến các phật tử vô cùng sửng sốt và tôn ông là Phật sống. 

Vào năm 2012 khi ông qua đời, thi thể của ông được các đệ tử đặt vào một chiếc bình lớn để ướp trong tư thế thiền trên hoa sen, tới thời điểm hiện tại khi được đào lên, các nhà sư kinh ngạc khi thấy da thịt ông vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả những chi tiết như lông mày và râu.

trung-quoc-trung-bay-xac-uop-phat-song-o-phuc-kien
Lông mày và râu vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều nhà sư kể lại, khi thuyết pháp, nhà sư Phúc Hậu được các môn đệ tôn kính. Ngoài ra, ông là người trầm tĩnh, cần mẫn tu tập và ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, đồng thời con người của nhà sư rất nhân hậu, bác ái. 

Nhà sư Phúc Hậu sinh năm 1919 tại thị xã Tấn Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.