Xã hội

TNGT ở Quảng Nam:Nhiều người đi chữa bệnh tử vong trên xe hợp đồng trá hình

14/02/2023, 15:22
image

Xe khách gặp tai nạn được cấp phù hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ, chở quá tải để đưa người đi khám chữa bệnh...

Chồng ngã quỵ trước tin tai nạn sét đánh mất cả vợ, con

Con đường bê tông rộng chưa đầy sải tay dẫn về căn nhà của ông Phạm Lâm (51 tuổi, trú thông Tân An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) sâu hun hút. Bên trong căn nhà còn vương mùi sơn mới là nỗi đau ập đến với người đàn ông từng một đời lênh đênh sóng nước sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam sáng nay (14/2).

img

Ông Lâm bật khóc khi ai đó nhắc đến vợ, con. Người đàn ông một đời lênh đênh sóng nước như gục ngã trước nỗi mất mát quá lớn.

Ông Lâm gào khóc gọi tên vợ tên con. “Mới tối qua mẹ con bà còn đùa giỡn với tôi mà nỡ nào như vậy bà ơi, con gái ơi…!”. Ông Lâm dường như ngã quỵ trước nỗi đau gia đình ông đang trải qua.

Khuya 13 rạng sáng 14/2, vợ ông Lâm là bà Lê Thị Xã, 52 tuổi đưa con gái Phạm Thị Lan Anh 25 tuổi, ra Đà Nẵng khám bệnh để chuẩn bị xuất hành đi Hàn Quốc làm việc.

Như mọi chuyến đi trước, bà Xã liên hệ với nhà xe 76B-006.60 để đưa đón mỗi khi đi khám bệnh ở TP Đà Nẵng. Thế nhưng, chuyến đi ấy lại là chuyến đi định mệnh của cuộc đời.

img

Người thân bà Lê Thị Xã và chị Lan Anh khóc cạn nước mắt trước mất mát quá lớn của gia đình.

Trong góc nhà, ông Lâm ôm lấy chiếc gối mà vợ ông hay kê đầu ngủ rồi lại mở cửa tủ lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình sau vụ tai nạn nhìn một chặp, khóe mắt đỏ hoe...

Ông Lâm cho biết, con gái Lan Anh có chồng và làm việc bên Hàn Quốc. Năm nay cô về ăn Tết với cả nhà và nhân tiện đi khám bệnh vì thấy trong người mệt mỏi.

Ngày con gái trở về ông Lâm vui mừng khôn xiết vì lâu rồi cha con mới gặp nhau. Sáng nay, mẹ con bà Xã ra Đà Nẵng khám bệnh để ổn định sức khỏe trước khi trở lại Hàn Quốc làm việc.

"Nó bảo về quê khám và điều trị cho rẻ chứ bên Hàn đắt lắm. Đây là lần tái khám cuối cùng trước khi nó lên đường sang lại Hàn Quốc vào ngày 5/3 tới", ông Lâm nói.

img

Nước mắt cứ thế rơi xuống của người thân gia đình bà Lê Thị Xã.

Ông Lâm kể tiếp: "Khuya qua trong lúc ăn cơm, con gái cứ ghẹo ông là con về nhà được ba nuôi lên cân lên ký đầy đặn hẳn ra. Vợ tôi cũng chọc bảo: ba mầy có tay nuôi con gái chứ nuôi vợ mấy mươi năm mà ốm nhom. Cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui lắm.

Nữa đêm xe đến đón vợ con đi, tôi thân bệnh tật nên không đưa tiễn được. Nào ngờ, buổi trò chuyện trên mâm cơm đêm qua lại là lần cuối cùng vợ chồng tôi, con gái tôi trò chuyện cùng nhau. Con ơi! Vợ ơi!”, ông Lâm gào lên trong đau đớn.

Hung tin ập đến vào 4h sáng nên ông Lâm và người thân trong nhà không hề hay biết. Chỉ đến khi bà con lối xóm đọc trên mạng thấy tin thì qua báo cho, lúc đấy ông Lâm mới hay tin. Người đàn ông 51 tuổi như ngây dại khi đón nhận tin dữ.

Ông Lâm như ngã quỵ trước mất mát quá lớn. Bà con hàng xóm thấy thế, xúm lại đỡ đần, động viên ông bình tĩnh. Mỗi người mỗi việc đi giúp gia đình ông Lâm vơi bớt nỗi đau trước mắt.

Còn anh em bà Xã thì tức tốc ra Bệnh viện Quảng Nam đưa thi thể mẹ con bà Xã về nhà.

Bên trong căn nhà mới xây còn thơm mùi sơn, chị em bà Xã và người thân ngồi quanh chiếc giường nhỏ nơi người thân họ nằm đó. Những giọt nước mắt cứ thể tuôn ra, không ai nói với ai lời nào, họ mang trong mình nỗi đau mất mát quá lớn.

img

Bà con hàng xóm đến chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Ở nhà dưới, ông Lâm vẫn nức nở chia sẻ với bà con hàng xóm: "Ba năm trời mới gặp lại con gái mà nó còn bệnh tật nữa. Nếu không bị bệnh, con tôi đâu có đi chữa bệnh và không gặp tai nạn đau lòng này. Sao mà xui rủi quá con ơi. Ba năm trời xa cách, con về với ba, với mẹ có mấy ngày rồi con đi biền biệt. Vợ ơi, sao bà cũng bỏ tôi. Tui mang bệnh tật trong người, giờ một mình sống sao được đây bà ơi”.

Xe hợp đồng gom khách lẻ, chở quá tải

Không riêng gia đình ông Lâm, nhiều hành khách khác ở vùng quê lân cận được nhà xe 76B- 006.60 gom lại trước khi bắt đầu hành trình ra Đà Nẵng.

Theo nhiều người dân, hành khách chủ yếu là bà con đi khám bệnh ở Đà Nẵng, có khi đi ra cả Huế. Xe chạy lâu nay nên ai cũng quen số, chỉ cần điện thoại, đặt chỗ là đến đón. Người dân đi sớm để kịp ra đầu giờ sáng tiện lịch khám bệnh.

Lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, xe 76B-006.60 không thuộc HTX hay doanh nghiệp vận tải nào, và đang còn thời hiệu phù hiệu hợp đồng.

Tuy nhiên, thay vì chở 1 hợp đồng theo quy định, nhà xe gom khách lẻ, chở quá tải 21 người trên xe 16 chỗ.

Nhiều người khen xe tiện lợi, đưa đón tận nhà, trả tận nơi nhưng tai nạn và hệ luỵ thêm chất chồng. Tài xế hiện đã tử vong.

Theo thông tin trên hệ thống đăng kiểm quốc gia, xe ô tô khách BSK 76B-006.60, hiệu FORD, chủ phương tiện là ông Cao Văn Cường, trú tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, nhiều người dân xã Nghĩa Hà cho biết, nhiều tháng nay ông Phạm Đức Hậu, trú xã Nghĩa Hà đã mua lại chiếc xe và hoạt động chở khách đi Đà Nẵng, Huế khám chữa bệnh. Theo đó, việc đưa đón khách chủ yếu là người dân trên địa bàn xác xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho biết, để động viên gia đình nạn nhân, địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

img

Ông Lâm bên chiếc điện thoại của vợ đã vỡ nát sau vụ tai nạn.

Trước đó, vào sáng ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 76B-006.60 do Phạm Đức Hậu, 48 tuổi điều khiển theo hướng Nam-Bắc chở theo 21 người đã va với xe ô tô đầu kéo BKS 92H-004.33, 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật, 41 tuổi, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam, điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, số người còn lại đã được đưa đi cấp cứu; 2 xe ô tô hư hỏng.

Danh sách nạn nhân tử vong: Phạm Đức Hậu (48 tuổi, tài xế xe 16 chỗ, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (53 tuổi, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Đặng Liên (61 tuổi, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi); Đinh Văn Hai (54 tuổi, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Lê Thị Xã (53 tuổi, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), một nạn nhân chưa xác định danh tính.

Danh sách người bị thương:Lê Thị Lệ; Phạm Thị Mơ;Võ Thị Thúy Trâm; Lê Thị Tín; Dương Ngọc Kỳ (cùng trú xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi); Phạm Văn Ấn; Nguyễn Quế; Đinh Tám (cùng trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi); Lê Tuấn Hoa (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Bông (xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi); Cao Thị Thùy (TP Quảng Ngãi); Võ Thanh Lùng (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.