Đời sống

Tài xế chở thanh long lên cửa khẩu: "Tôi khổ lắm rồi, bạn đừng lên nữa..."

05/02/2020, 11:49
image

Hơn 10 ngày dầm mưa chờ tại cửa khẩu, nhiều tài xế đã tỏ rõ sự mệt mỏi vì chưa thể xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.

Clip tài xế chia sẻ việc "ăn Tết", nằm chờ xuất khẩu thanh long tại cửa khẩu Tân Thanh

Ngày 5/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, nhiều tài xế vận chuyển thanh long đang chờ xuất khẩu thanh long ở đây cho biết, họ đã quá mệt mỏi khi hơn 10 ngày "ăn Tết", nằm chờ tại cửa khẩu.

img
Nhiều tài xế tắm giặt, ăn nghỉ ngay trên xe.

Nhiều người cho biết, với mức chi phí ăn, nghỉ, bến đỗ khoảng 1 triệu đồng/người và xe/ngày, cùng đó là tâm lý lo lắng vì không được về nhà đón Tết, xa gia đình, vợ con và sợ bị lây nhiễm dịch bệnh khiến nhiều tài xế "mất ăn, mất ngủ".

img
Chuẩn bị đồ nấu ăn ngay trên xe.

Theo Chi cục Hải quan quản lý cửa khẩu Tân Thanh, hiện nay, tại cửa khẩu Tân Thanh có 213 xe container, tổng khối lượng khoảng 4.000 tấn thanh long.

img
Hơn 200 xe container vẫn nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh.

Ngoài ra, tại đây có khoảng 500 tài xế và phụ xe khiến việc bảo đảm ăn, nghỉ, cung cấp các nhu yếu phẩm, khẩu trang phòng dịch đều thiếu thốn, gặp nhiều khó khăn.

img

“Căng mình” phòng virus Corona tại cửa khẩu Lạng Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.