Thời sự

Tài xế xe tải: Cho vàng cũng không dám "chôn sống" người!

06/04/2015, 06:02

Tài xế xe tải khẳng định: Có cho vàng, tôi cũng không dám cố tình đổ vùi ông Thạnh.

tai xe
Tài xế xe tải khẳng định mình không hề cố tình đổ đá dăm lên người cản trở đơn vị thi công QL1 qua Thăng Bình (Quảng Nam)

Sáng 5/4, gặp ông Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi) - chủ xe kiêm tài xế xe tải BKS 92k-9850- tại nhà riêng thôn Ngọc Phô (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình), ông Thanh còn nhiều vết đau bả vai, bụng.

Một số người dân quá khích, chưa hiểu hết chuyện khi thấy ông Nguyễn Thạnh (xã Bình Phục, Thăng Bình) bị cấp phối dá dăm (CPĐD) trên xe ông Thanh đổ vào, đã đuổi đánh tài xế Thanh.

Ông Thanh kể, đơn vị thi công có hợp đồng thuê khoán dùng xe tải loại nhỏ chở CPĐD từ bãi tập kết trước Trạm CSGT Thăng Bình, cách vị trí đổ gần đoạn đường trước nhà ông Thạnh chừng vài trăm mét. Mỗi chuyến xe, ông Thanh được trả 80.000 đồng.

Hơn 10 giờ trưa ngày 4/4, ông Thanh chở chuyến xe cuối cùng đổ CPĐD trước nhà ông Nguyễn Sơn, hàng xóm ông Thạnh. Đoạn đường này đã được bàn giao mặt bằng, các đơn vị hoàn thành công tác đất, chuẩn bị thi công CPĐD. Vị trí đổ CPĐD cách chỉ giới đất nhà ông Thạnh chừng 5-7m.

“Sáng tôi chở nhiều chuyến ở đây, nhưng chẳng ai nói gì. Đến chuyến cuối thì phát sinh vụ việc. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, tôi không kịp xử lý”, ông Thanh nói. Lúc này, ông Thanh điều kiển cần đẩy xe tải 92K-9850 chuẩn bị đổ CPĐD. Phía sau xe, người đơn vị thi công hỗ trợ, dùng tay để ra hiệu, hướng dẫn ông Thanh triển khai nhiệm vụ.

1.2
CPĐD được tài xế Thanh đổ trước nhà ông Sơn (đã bàn giao mặt bằng), cách vị trí địa giới nhà ông Thạnh 5-7m nhưng vẫn bị cản trở thi công. 

Những mẻ CPĐD đầu tiên theo thùng nghiêng chảy xuống đường, bất ngờ tài xế Thanh nghe mọi người gọi với "có ông Thạnh đang nằm dưới gầm xe". “Tôi lập tức gạt cần, hạ thùng xe về về trí ban đầu. Xe mới đổ được gần 1m3, vẫn còn khoảng 6m3 CPĐD nữa”, tài xế Thanh nói.

Ngay sau đó, ông Thạnh được người dân gạt CPĐD đưa ra ngoài. Ông Thanh thề: "Tôi nghe người ta nói ông Thạnh từ vị trí khác bất ngờ chạy vào nằm dưới gầm xe. Tôi vẫn quan sát phía sau bằng gương chiếu hậu. Nhưng không phát hiện ra ông chạy vào. Chỉ đến khi nghe người dân gọi, tôi mới phát giác. Lương tâm nghề nghiệp, lại là người cùng địa phương, tôi đâu dám làm điều thất đức đó. Có cho vàng, tôi cũng không dám cố tình đổ vùi ông Thạnh".

Một số người bảo tôi “chôn sống” ông Thạnh, đau lòng lắm. Làm thế, tôi biết đi đâu sống cho khỏi điều tiếng- tài xế Thanh nhấn mạnh.

1-1651
Vợ ông Thạnh đứng chỉ tay về lô đất gia đình bà yêu cầu san lấp, ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý dứt điểm việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông bà Thạnh. 

Thống kê UBND huyện Thăng Bình, hiện vẫn còn trên dưới 70 trường hợp tồn đọng mặt bằng dự án QL1. Đây là địa phương vướng mắc mặt bằng nhiều nhất của Quảng Nam. Nhưng hiện địa phương này chưa có kế hoạch bảo vệ thi công cụ thể.

.

Theo ông Thanh, rất may khối lượng đá cấp phối đổ xuống ít nếu không mọi chuyện khó lường. Ông Thanh khẳng định, mình là người làm thuê, theo yêu cầu của đơn vị thi công. Nhưng không một ai yêu cầu ông phải đổ CPĐD lên người cản trở thi công.

"Họ có bắt thế, tôi thà nghỉ việc chứ không làm. Đây là chuyện hoàn toàn bất ngờ, do ông Thạnh chạy vào gầm xe, nên mọi người mới không kịp xử lý"- tài xế Thanh buồn bã.

Trao đổi PV Báo Giao thông Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận: "Không có chuyện ông Nguyễn Thạnh bị đơn vị đổ cấp phối đá dăm cố tình “chôn sống” khi cản trở thi công".

Theo Thượng tá Trần Văn Xuân, trước thời điểm xảy ra sự việc, 2 trinh sát công an huyện có mặt nắm bắt tình hình, thông tin ban đầu xác nhận ông Thạnh tự ý lao vào gầm xe tải khi đang đổ CPĐD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.