Xã hội

Tàu chậm do hành khách bất ngờ... chuyển dạ

15/03/2016, 22:27

Một hành khách chuyển dạ khi đang đi tàu về quê và được đưa xuống Bình Định để sinh con an toàn.

IMG_6321.
Sản phụ được đưa lên xe đi đến bệnh viện và sinh em bé an toàn.

Tối 15/3, thông tin từ Đoàn tiếp viên Phương Nam (Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết tổ tiếp viên đoàn tàu SE8 vừa hỗ trợ một hành khách sinh em bé an toàn ở Bình Định. Hành khách có tên Nguyễn Thị Thoa, 25 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An.

Sáng 15/3, chị Thoa đi tàu SE8 từ TP.HCM về quê để chờ ngày sinh em bé. Khoảng 18h30, khi tàu đang chạy ở khu vực Văn Phú – Bồng Sơn (thuộc tỉnh Bình Định) thì chị Thoa dấu hiệu chuyển dạ.

Các nhân viên trên tàu đã tiến hành hỗ trợ sơ cấp cứu cho hành khách, đồng thời phát loa thông báo trên tàu có ai là y bác sĩ để nhờ trợ giúp. Trưởng tàu cũng đã điện cho điều độ, tài xế và ga Bồng Sơn để nhờ hỗ trợ.

Khi tàu đến ga Bồng Sơn lúc 18h48, hành khách nhanh chóng được đưa ra taxi để đến bệnh viện. Tổ tàu còn cử tiếp viên Ngô Thị Ngân đưa hành khách đi cấp cứu. Vừa tới bệnh viện, hành khách đã sinh một bé trai "mẹ tròn con vuông".

Sự việc hy hữu trên đã khiến tàu khởi hành tại ga Bồng Sơn chậm 12 phút so với quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.