Xã hội

Tết của những người lính canh trời, gác biển nơi biên viễn

24/01/2023, 06:00

Trên đồi cao, nơi mặt biển, những người lính xuyên Tết chốt trực bảo vệ bầu trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tết Quý Mão 2023, trong khi nhà nhà, người người sum vầy, đoàn viên đón Xuân, thì những người lính Tiểu đoàn 185 thuộc Trung đoàn 213 Phòng không – không quân cùng các thiết bị vẫn căng "mắt thần" dõi lên trời cao không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không.

Tết Quý Mão 2023, trong khi nhà nhà, người người sum vầy, đoàn viên đón Xuân, thì những người lính Tiểu đoàn 185 thuộc Trung đoàn 213 Phòng không – không quân cùng các thiết bị vẫn căng "mắt thần" dõi lên trời cao không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không.

Đại úy Nguyễn Hải Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 185 kiểm tra chốt trực chiều mùng 2 Tết. "Đến thời điểm hiện tại, tình hình bầu trời do Trung đoàn phụ trách vẫn an toàn, mọi biểu hiển bất thường trên bầu trời đều không lọt qua sự giám sát của cả đơn vị", Đại úy Tùng cho hay.

Đại úy Nguyễn Hải Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 185 kiểm tra chốt trực chiều mùng 2 Tết. "Đến thời điểm hiện tại, tình hình bầu trời do Trung đoàn phụ trách vẫn an toàn, mọi biểu hiển bất thường trên bầu trời đều không lọt qua sự giám sát của cả đơn vị", Đại úy Tùng cho hay.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, Đại úy Tùng ở lại cùng đơn vị trực Tết. "Tết đến, Xuân về ai cũng nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng là người lính thì luôn sẵn sàng gác lại niềm riêng thực hiện nhiệm vụ", Đại uý Tùng nói.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, Đại úy Tùng ở lại cùng đơn vị trực Tết. "Tết đến, Xuân về ai cũng nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng là người lính thì luôn sẵn sàng gác lại niềm riêng thực hiện nhiệm vụ", Đại uý Tùng nói.

Dạo một vòng quanh các vị trí sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn 185, PV Báo Giao thông ghi nhận được tinh thần "quên Tết" của những người lính phòng không nơi đây. Ảnh: Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213.

Dạo một vòng quanh các vị trí sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn 185, PV Báo Giao thông ghi nhận được tinh thần "quên Tết" của những người lính phòng không nơi đây. Ảnh: Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213.

Chiến sỹ trẻ Trần Hồng Khương, 22 tuổi, nhà ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long chỉ cách đơn vị vài chục phút đi bộ đang cùng đồng đội trực Tết tâm sự, đây là năm đầu tiên anh ăn Tết xa gia đình. Ban đầu, cũng thấy nao nao, nhưng càng cận Tết, thấy không khí chuẩn bị đón năm mới của đơn vị rất tươm tất, nên cũng thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Chiến sỹ trẻ Trần Hồng Khương, 22 tuổi, nhà ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long chỉ cách đơn vị vài chục phút đi bộ đang cùng đồng đội trực Tết tâm sự, đây là năm đầu tiên anh ăn Tết xa gia đình. Ban đầu, cũng thấy nao nao, nhưng càng cận Tết, thấy không khí chuẩn bị đón năm mới của đơn vị rất tươm tất, nên cũng thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

"Vui nhất là gần Tết, nhiều tổ chức đoàn thể ở địa phương đến giao lưu, tặng quà, nên cánh lính trẻ chúng em thấy lạ, thấy vui lắm!", Khương kể. Ảnh: Nhân dân địa phương nơi Tiểu đoàn 185 đứng chân tổ chức gói bánh chưng tặng đơn vị trong dịp Tết Quý Mão.

"Vui nhất là gần Tết, nhiều tổ chức đoàn thể ở địa phương đến giao lưu, tặng quà, nên cánh lính trẻ chúng em thấy lạ, thấy vui lắm!", Khương kể. Ảnh: Nhân dân địa phương nơi Tiểu đoàn 185 đứng chân tổ chức gói bánh chưng tặng đơn vị trong dịp Tết Quý Mão.

Dù là đơn vị trực chính của Trung đoàn 213 Phòng không – Không quân, nhưng Tiểu đoàn 185 cũng chuẩn bị lo Tết cho bộ đội rất chu đáo. Trong hội trường, mấy chiến sỹ trẻ đang trang trí đào, quất và mâm ngũ quả trên bàn thờ Tổ quốc.

Dù là đơn vị trực chính của Trung đoàn 213 Phòng không – Không quân, nhưng Tiểu đoàn 185 cũng chuẩn bị lo Tết cho bộ đội rất chu đáo. Trong hội trường, mấy chiến sỹ trẻ đang trang trí đào, quất và mâm ngũ quả trên bàn thờ Tổ quốc.

Hải đội 7 và Hải đội 135 là những đơn vị được Lữ đoàn 170 phân công trực Tết Quý Mão. Thiếu tá Lê Hồng Hùng, Chính trị viên phó Hải đội 135, cho biết: Mặc dù tình hình chủ quyền giai đoạn này cơ bản ổn định, nhưng nguy cơ về hoạt động của tàu cá ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền khai thác trộm thủy sản luôn tiềm ẩn trong dịp Tết… Do vậy, các biên đội tàu của đơn vị luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ nhất…

Hải đội 7 và Hải đội 135 là những đơn vị được Lữ đoàn 170 phân công trực Tết Quý Mão. Thiếu tá Lê Hồng Hùng, Chính trị viên phó Hải đội 135, cho biết: Mặc dù tình hình chủ quyền giai đoạn này cơ bản ổn định, nhưng nguy cơ về hoạt động của tàu cá ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền khai thác trộm thủy sản luôn tiềm ẩn trong dịp Tết… Do vậy, các biên đội tàu của đơn vị luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ nhất…

Lên tàu 267 thuộc Hải đội 7, PV Báo Giao thông ghi nhận được tinh thần sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của đơn vị rất cao. Ảnh: Chính trị viên Hải đội 7 Phạm Quang Khiêm động viên cán bộ sẵn sàng tư tưởng trực chiến đấu trong dịp Tết.

Lên tàu 267 thuộc Hải đội 7, PV Báo Giao thông ghi nhận được tinh thần sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của đơn vị rất cao. Ảnh: Chính trị viên Hải đội 7 Phạm Quang Khiêm động viên cán bộ sẵn sàng tư tưởng trực chiến đấu trong dịp Tết.

Làm nhiệm vụ xuyên Tết, nên tại đơn vị, rợp trời cờ, hoa được trang trí trên các tàu, các toà nhà trên mặt cảng. Trong hội trường của Hải đội 7, Hải đội 135, những cây mai, cây đào giả được trang trí… như thật bởi những bàn tay chai sạm của lính hải quân trẻ.

Làm nhiệm vụ xuyên Tết, nên tại đơn vị, rợp trời cờ, hoa được trang trí trên các tàu, các toà nhà trên mặt cảng. Trong hội trường của Hải đội 7, Hải đội 135, những cây mai, cây đào giả được trang trí… như thật bởi những bàn tay chai sạm của lính hải quân trẻ.

Báo tường của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 170 được trang trí công phu - món ăn tinh thần của bộ đội trong dịp năm mới.

Báo tường của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 170 được trang trí công phu - món ăn tinh thần của bộ đội trong dịp năm mới.

Trung tá Phạm Quang Khiêm, Chính trị viên Hải đội 7 đã 3 năm liên tiếp làm nhiệm vụ tại đơn vị trong dịp Tết cho hay:Khi nhận được yêu cầu của cấp trên là phải tiếp tục ở lại trực do yêu cầu của tình hình mới, mọi người đều vui vẻ, vì công việc của người lính là như vậy.

Trung tá Phạm Quang Khiêm, Chính trị viên Hải đội 7 đã 3 năm liên tiếp làm nhiệm vụ tại đơn vị trong dịp Tết cho hay:Khi nhận được yêu cầu của cấp trên là phải tiếp tục ở lại trực do yêu cầu của tình hình mới, mọi người đều vui vẻ, vì công việc của người lính là như vậy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.