Trong nước

Tết đủ đầy của các cô gái vàng bóng đá Việt Nam

08/02/2018, 08:25

Tết này, các cầu thủ nữ tuyển Việt Nam có thêm nhiều niềm vui.

tuyen-nu-vn

Tết này, các cầu thủ nữ tuyển Việt Nam có thêm nhiều niềm vui

Khi huy chương vàng là… quà Tết

Chúng tôi tình cờ gặp đội tuyển nữ Việt Nam ngay sau khi họ vừa trở về từ giải giao hữu trên đất Trung Quốc. Tuy kết quả không được như ý nhưng nét mặt ai cũng phấn khởi. Năm nay, theo lịch đội sẽ được nghỉ Tết và các cô gái vàng sẽ có những ngày quây quần bên gia đình. Bên cạnh đó, khoản tiền thưởng hơn 4 tỷ đồng từ SEA Games 29 cũng giúp chị em có một cái Tết ấm áp hơn. Người ít, người nhiều nhưng trung bình mỗi tuyển thủ cũng có khoảng hơn 100 triệu đồng. Mức thưởng vốn dĩ vẫn được cho là bình thường nếu so với bóng đá nam, nhưng đó lại là món quà lớn với tất cả các cô gái. HLV Mai Đức Chung từng hơn một lần chia sẻ về hoàn cảnh “con nhà khó” của bóng đá nữ Việt Nam. Ông tiết lộ rằng, thu nhập của cầu thủ nữ rất thấp, chỉ 2 triệu đồng/tháng. Con số khiến không ít người giật mình.

Chính vì vậy, khi nhận khoản thưởng hơn 4 tỷ đồng, các cô gái đã reo lên sung sướng như những đứa trẻ vừa nhận thêm chiếc HCV thứ 2. Ông nói: “Khi nghe Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông báo mức thưởng, các cầu thủ reo hò sung sướng như được nhận thêm chiếc HCV thứ 2. Tôi cũng ứa nước mắt vì điều đó, nhờ đó mà có một số cầu thủ đổi đời. Nhiều cháu tâm sự với tôi rằng, cả đời chưa bao giờ nhận được số tiền lớn như thế”.

Ngay cả bản thân ông Chung cũng không phủ nhận khi ở cái tuổi cần nghỉ ngơi, ông vẫn đam mê với bóng đá một phần cũng vì thu nhập. Ông từng tâm sự rằng: “Tôi sinh ra trong một gia đình lao động, giờ đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn phải làm việc để hỗ trợ thêm cho các anh chị em. Tôi có đam mê bóng đá nhưng nói tôi đi làm không phải vì tiền là không đúng”.

Tấm HCV SEA Games 29 và khoản tiền thưởng chính là món quà mà ông dành cho gia đình mình. Ông Chung sẽ đón một cái Tết ý nghĩa bên mái ấm của mình xuân này. Bởi đó là chiếc HCV thứ 3 ông có được với bóng đá nữ khi chạm mốc 20 năm gắn bó. Và ông Chung “gái” cũng muốn rằng Tết này, ông sẽ được chúc chinh phục được tấm vé World Cup. Bởi năm 2018, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết nữ châu Á 2018. Đây là giải đấu mà bóng đá nữ Việt Nam được VFF giao mục tiêu cố gắng là giành vé dự VCK World Cup 2019.

Gặp Tuyết Dung trong số các gương mặt chiến thắng tại sân bay Kuala Lumpur, câu đầu tiên tôi hỏi: Chiếc HCV này Dung dành cho ai? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi sẵn một câu trả lời rất “truyền thông”, thế nhưng Dung lại rất thật: “Tôi dành cho bố mẹ, gia đình và những người luôn theo sát tôi trong những lúc tôi khó khăn nhất. Bao giờ cũng thế, bố mẹ luôn là những người không bao giờ bỏ mặc tôi dù thành công hay những lúc khó khăn nên vinh quang này, tôi muốn dành cho bố mẹ”.

Đó là điều tôi ấn tượng với những cô gái làm nghề đá bóng bước ra từ kỳ SEA Games này. Trong gian khó và vinh quang họ đều nhớ tới gia đình, những CĐV trung thành nhất.

Tết này, Tuyết Dung sẽ có mâm cỗ đủ đầy bên gia đình. Đó là điều mà cô luôn muốn làm đầu tiên mỗi khi đứng trên bục vinh quang. Bởi, bên cạnh khoản kinh tế có được từ nghề đá bóng, chuẩn bị cho sự nghiệp sau giải nghệ, gia đình là thứ tồn tại duy nhất với cô.

Và cái Tết để yêu thương…

Nếu như chiếc HCV SEA Games 29 có ý nghĩa 1 với các tuyển thủ nữ Việt Nam thì nó còn có ý nghĩa 10 với tuyển thủ Thùy Trang. Cô là người con thứ 8 trong gia đình có 9 anh em. Bố mẹ Trang hiện đã ngoài 70 tuổi. Hằng ngày, bố Trang vẫn mưu sinh bằng công việc rửa xe, còn mẹ Trang đang phải điều trị xạ trị căn bệnh ung thư quái ác.

Vì thế, cô cử nhân mưu sinh bằng nghề đá bóng này luôn có một ước mơ và khát khao cuộc sống đủ đầy. Và điều giản dị nhất là có tiền để đỡ đần người cha và chữa trị bệnh cho mẹ. Điều xúc động nhất trong túi hành lý mà Trang trở về cùng HCV SEA Games là thuốc men, sâm bổ, và cả quà mang về cho những người thân yêu của mình.

Còn nhớ, khi biết tin mẹ mắc bệnh ung thư, Trang đã khóc như cạn nước mắt. Khoản tiền phẫu thuật kèm xạ trị cộng lại hơn 100 triệu đồng. Đó là con số quá lớn với đồng lương Trang kiếm được từ đá bóng. Chính vì vậy, không bất ngờ khi cô đã chia sẻ rằng sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng SEA Games để lo cho người cha vất vả và người mẹ đang lâm bệnh.

Thế nên, với Trang, cái Tết này là khoảng thời gian cô dành sự yêu thương đến những người thân yêu của mình. Cũng như thầy Chung hay những đồng đội khác, Trang muốn được chúc năm tới giành vé dự World Cup hơn ai hết. Bởi với cô, đó không chỉ là chiến tích mà nó còn là mục tiêu cô phấn đấu để có thành tích, có quà.

Hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội) cũng phải đặt gánh nặng gia đình lên đôi vai gầy. Nhà Xuyến có 3 chị em, Xuyến con thứ nhưng đảm đương phần lớn việc kiếm sống nuôi bố mẹ. Tết này, căn nhà nhỏ của Xuyến ở Kim Nỗ, Đông Anh chắc chắn sẽ có thêm ấm áp, tươi vui hơn nhờ tiền thưởng cho tấm HCV SEA Games.

Đương nhiên, ở đội tuyển dưới quyền HLV Mai Đức Chung, chẳng hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Chương Thị Kiều quê tận Gò Quao, Kiên Giang, gia đình rất khó khăn vì bố mẹ thuần nông. Cũng vì gia cảnh bần hàn, Kiều phải xa nhà lên TP.HCM học đá bóng. Nhiều năm theo nghiệp quần đùi áo số, Kiều luôn dành dụm tiền lương ít ỏi gửi về đỡ đần bố mẹ. “Tết này em bớt lo hơn vì nhận được tiền thưởng cho tấm HCV SEA Games. Sắp tới về nhà em sẽ mua cho bố mẹ vài bộ quần áo, chiếc tivi, chiếc tủ lạnh mới”, Kiều chia sẻ.

Trang, Xuyến hay Kiều vẫn may mắn vì có một gia đình để yêu thương, để hướng về. Nguyễn Thị Liễu quanh năm chỉ biết bầu bạn cùng bóng đá và đêm về ôm gối khóc vì cô đơn. Liễu mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mất năm 2013, cuộc hôn nhân của tuyển thủ quê Hà Nam cũng đổ vỡ. Ở một mình, tiền lương, thưởng từ bóng đá đủ giúp Liễu thoải mái trang trải cuộc sống. Nhưng tiền vệ tuyển Việt Nam chưa bao giờ dám phung phí nửa đồng. Cô để dành phần lớn thu nhập cho tương lai và tiền thưởng trong năm 2017 cũng chẳng ngoại lệ. Từ số tiền này, Liễu cho biết mình muốn mở một tiệm tạp hóa để có chỗ nương tựa khi giải nghệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.