Điều tra

Thảm án Hà Giang: Hung thủ chém con chết ngay trên vai vợ

02/12/2016, 20:15
image

Chị Hằng bế con trên vai chạy được 50m thì bị hung thủ Phù Minh Tuấn đuổi kịp, vung dao chém chết con thơ.

3

Công an tỉnh Hà Giang sẽ đưa hung thủ Phù Minh Tuấn đi giám định tâm thần để kiểm tra năng lực hành vi cá nhân

Thảm án ở Hà Giang: Sau khi vụ thảm án kinh hoàng ở Hà Giang xảy ra, chị Sìn Thị Hằng, vợ hung thủ Phù Minh Tuấn trở về nhà chịu tang cha chồng và những người thân bên chồng. Ký ức đau đớn về đứa con út bị chồng chém chết ngay trên vai chị chưa nguôi, giờ cảnh tang tóc của đại gia đình khiến chị suy sụp.

Theo lời kể của chị Hằng, chị và Tuấn bén duyên rồi xây dựng gia đình với nhau từ tháng 8/2006. Thời gian đầu cuộc sống vủa đôi vợ chồng trẻ khá bình yên. Tuấn bản chất là người chăm chỉ, hiền lành. Hai đứa con trai lần lượt ra đời, vợ chồng bảo ban nhau làm việc chăm chỉ hơn để có tiền nuôi con ăn học. 

P_20161201_190712

Chị Sìn Thị Hằng, vợ của hung thủ Phù Minh Tuấn kể lại thời khắc kinh hoàng khi Tuấn chém chết con trai

Thế nhưng vài năm trở lại đây, Tuấn bắt đầu có biểu hiện bất thường. Thi thoảng lại có hành vi rất lạ và thường nói lẩm bẩm những câu vô nghĩa vào lúc nửa đêm. Ban đầu, chị Hằng nghĩ do chồng làm việc mệt nên mới thế, chị Hằng không để tâm và cũng chẳng đề phòng. Không ngờ bi kịch kinh hoàng đã xảy ra.

Chị Hằng nhớ như in lúc đó vào khoảng 3h chiều 6/1/2015. "Lúc đó cháu lớn đang đi học, cháu bé đang ngủ trong nhà, tôi cũng ở trong nhà cùng cháu còn Phù Minh Tuấn thì ở ngoài sân. Đột ngột, Tuấn từ ngoài sân lao thẳng vào nhà, trên tay lăm lăm cầm con dao hướng thẳng về đứa bé đang ngủ say trên giường", chị Hằng kể.

Bản năng của người mẹ trỗi dậy, chị Hằng lao đến bế xốc đứa bé lên vai vụt chạy ra ngoài và cứ thế nhằm thẳng hướng nhà người bác chồng cách đấy một đoạn để trốn nhờ. Không ngờ, Tuấn tiếp tục cầm dao đuổi theo. Sức vóc của người phụ nữ lại phải bế con trên vai khiến chị Hằng không thể chạy nhanh.

Chị Hằng chạy được 50m thì hai mẹ con bị Tuấn bắt kịp. Trong cơn điên loạn, gã vung dao nhằm thẳng vào đứa con trai đang vắt vẻo trên vai vợ và hạ thẳng tay. Đứa bé chỉ kịp giật người lên, rồi tắt thở ngay trên bờ vai mẹ sau nhát dao oan nghiệt của bố. Phù Minh Tuấn cũng bị bắt ngay sau đó. Sau khi có kết quả giám định đối tượng bị mắc chứng bệnh tâm thần, lực lượng chức năng đã đưa Tuấn đi điều trị bắt buộc. 

4

Thân nhân các bị hại đau đớn tột cùng khi phát hiện người thân bị sát hại

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng đêm ấy, chị Hằng vẫn chưa hết vẻ sợ hãi: "Tuấn vừa đuổi vừa hét lên là hai đứa con Tuấn phải lấy một đứa còn một đứa cho tôi. Tôi đã cố chạy nhưng không kịp. May mà đứa lớn đang đi học nên không bị gì". Nói đến đây, giọng người mẹ, người vợ tội nghiệp ấy cứ run lên bần bật, đôi mắt thi thoảng lại  liếc sang hai bên như đang đề phòng một mối lo sợ nào đó. Chị bảo do quá ám ảnh bởi hình ảnh đứa con thơ chết trên vai, chị phải bỏ đi làm ăn ở tỉnh Bắc Ninh.

Từ lúc đi làm, hiếm lắm chị mới về nhà một lần nhưng vội vàng rồi lại đi ngay. Do điều kiện làm ăn vất vả, chị chưa đưa được con trai lớn đi, mà để cho ông bà nội trông, tháng nào chị cũng gửi tiền về quê nuôi con. Ngày 7/7/2016, Tuấn được bệnh viện cho về nhà, chị cứ đinh ninh bệnh tình Tuấn đã thuyên giảm, nên cũng vẫn yên tâm làm ăn, gửi tiền nuôi con trai đang học lớp 4. Trước hôm Tuấn lên cơn chém chết 4 người vừa qua không lâu, chị Hằng cũng vừa gửi tiền về.

"Giờ thì tôi cũng chẳng dám cho con trai cả ở nhà nữa, nhỡ Tuấn có thể trở về và phát bệnh bất cứ lúc nào", chị Hằng lo sợ.

Xem video Toàn cảnh vụ thảm án kinh hoàng sát hại 4 người ở Hà Giang:

Trước đó như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 4h20" sáng 1/12, tại thôn Tả Ngảo (xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình), Phù Minh Tuấn sang nhà cha đẻ là ông Phù Láo Tả (SN 1957) rồi sát hại ông Tả và cháu ruột Phù Ánh Tuyết (SN 2014). Tiếp đó, Tuấn tiếm tục qua nhà chém bà Tải Lở Mở (SN1965, là thím ruột của Tuấn) và anh Phù Láo Sán (SN 1990, là anh họ Tuấn). Anh Phù Văn Thịnh (SN 1993), là dân quân đến hiện trường ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn thì bị gã cầm dao chém. Các nạn nhân ông Tả, bà Mở, anh Thịnh và cháu Tuyết đều đã tử vong, riêng anh Sán được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này sẽ đưa Tuấn đi giám định tâm thần để kiểm tra năng lực hành vi cá nhân trước khi quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.