An ninh hình sự

Thảm án Lào Cai: Nghi phạm ý đồ hãm hiếp nạn nhân

11/08/2016, 12:31
image

Nghi phạm Tấn Táo Lở yêu đơn phương, từng có ý đồ hiếp dâm nạn nhân nhưng không thành.

Tham-an-Lao-Cai-Nghi-pham-yeu-don-phuong-song-lech

Nhà của nghi phạm Lở cửa đóng then cài sau khi xảy ra vụ thảm án

Sáng 11/8, PV Báo Giao thông đã tới thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi xảy ra vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. 

Người dân thôn Phìn Ngan vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm án. Họ xót thương gia đình anh Nải, chị Mẩy sống hiền lành mà gặp đại họa; đồng thời bày tỏ sự bức xúc về nghi phạm Tấn Táo Lở.

Anh Phàn A Siết (người dân thôn Phìn Ngan) cho biết, anh Tấn Ông Nải là người hiền lành, chịu khó. Năm 2013, anh Nải kết hôn với chị Mẩy. Nhà Lở cách nhà anh Nải khoảng 500m ở đầu dốc, Lở yêu đơn phương chị Mẩy. Chỉ sau đám cưới anh Nải – chị Mẩy 1 tháng, Lở đã có ý đồ hiếp dâm chị Mẩy nhưng không thành. Hai gia đình đã hoà giải với nhau, Lở đền bù 7 triệu đồng cho nhà anh Nải.

Tham-an-Lao-Cai-Nghi-pham-yeu-don-phuong-song-lech

Nghi phạm Tấn Táo Lở có lối sống lệch lạc

“Dù nói đã hòa giải, nhưng Lở vẫn nuôi hiềm khích với gia đình anh Nải. Lở thường cho trâu sang phá nương ngô nhà anh Nải, nên hai bên có xảy ra cự cãi nhiều lần”, anh Siết nói.

Nói về Lở, anh Siết lắc đầu cho hay nghi can sống lệch lạc, hay chọc phá, trộm cắp của nhà khác. Cách đây không lâu, nghi can Lở ăn trộm thổ cẩm của nhà hàng xóm, giá trị thổ cẩm hắn lấy lên khoảng 10 triệu đồng. Bị phát hiện, nhiều lần chính quyền gọi lên làm việc nhưng Lở không lên.

“Dù có chuyện gì, việc hắn giết chết cả 4 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ, cả đứa trẻ mới 20 ngày tuổi chưa được đặt tên là tội “trời không dung, đất không tha”, anh Siết bức xúc.

Tham-an-Lao-Cai-Nghi-pham-yeu-don-phuong-song-lech

Anh Siết chỉ vị trí tìm thấy thi thể chị Mẩy

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 21h đêm 9/8, tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ án nghi giết người cướp của khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) cùng bố mẹ đi làm nương ở thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát về thì phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994) bị chết dưới ao, cách nhà khoảng 100m; con gái Tẩn Mai Phương (SN 2014) chết dưới suối, có nhiều đá đè lên người; con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi và cháu ruột Tẩn Thùy Chi (SN 2010) bị chết dưới mương nước, cách nhà 100 m.

Tại nhà của nạn nhân, đồ đạc bị lục lọi, vứt ngổn ngang và theo khai báo của thân nhân những người bị hại, gia đình bị lấy mất khoảng hơn 10 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.