Xã hội

Thảm án Lào Cai: Thi thể các nạn nhân bị chèn đá

11/08/2016, 13:54
image

Các nạn nhân bị đè đá lên, vứt xuống ao, suối nước nên rất vất vả để đưa được thi thể lên.

tham-an-Lao-Cai3

Bố mẹ và chồng chị Mẩy khóc cạn nước mắt vì nỗi đau mất con, cháu trong vụ thảm án

Sáng 11/8, PV Báo Giao thông đã tới thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi xảy ra vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong, không khí đau thương vẫn bao trùm.

Ngồi bên cạnh bố mẹ vẫn đang khóc nấc lên từng hồi trước nỗi đau mất con, mất cháu, anh Tần Ông Nải – chồng nạn nhân Mẩy cố nén xúc động kể, anh chị cùng là người Dao đỏ, quen nhau năm 2012 trong khi đi làm nương. Chị Mẩy là người thôn Quang Tiền, xã Nậm Chạc, xinh xắn và ngoan ngoãn, nên sau 1 năm yêu nhau anh Nải xin bố mẹ xuống hỏi chị về làm vợ.

Chị Mẩy là người con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ. Ngày ngày, chị dậy sớm cơm nước cho gia đình rồi cùng bố mẹ chồng và chồng làm nương rẫy, chăn trâu kiếm sống qua ngày.

“Ngày xảy ra thảm án, Mẩy mới sinh con thứ hai, chưa kịp đặt tên. Tôi đã dự định đến hôm đầy tháng, đặt tên con là Tẩn Thúy Vân”, anh Nải nghẹn giọng.

Bà Chẻo Mù Cói (SN 1968), mẹ anh Nải tiếp lời: “Sáng hôm xảy ra vụ án, cả nhà cùng ăn cơm, Mẩy nói với tôi là mẹ, bố với chồng cứ yên tâm đi làm nương, Mẩy ở nhà vừa chăm con vừa chăn trâu và cho lợn ăn. Nó mới sinh nhưng vốn quen làm, nên chả chịu nằm yên".

Hôm đó anh Nải cùng bố mẹ rời nhà lúc 6h30 sáng, do làm nương xa nên 7h30" hai mẹ con mới rời nương, bố anh Nải là ông Zần Tả Dìn (SN 1968) về nhà sau.

Gần 9h tối, bà Cói cùng anh Nải về tới nhà, anh Nải dùng đèn pin soi thì thấy cửa khóa, không mở được. Trời tối không thấy vợ con đâu, lúc đầu anh nghĩ vợ đi chăn trâu, còn con đi chơi nên đứng ở cửa gọi. Gọi mãi không thấy vợ con thưa, anh Nải đi vòng ra phía cửa sau, soi đèn thì phát hiện khẩu súng kíp gắn trên cửa. Lập tức anh hô lên bảo mẹ tránh chỗ cửa đó ra. Khi bước vào nhà, anh Nải thấy đồ đạc bị lục tung nghĩ có gì không lành, anh vội chạy lên nương báo cho bố. Đồng thời, cũng báo lực lượng chức năng xã.

tham-an-Lao-Cai2

Vị trí bờ ao nơi tìm thấy thi thể chị Mẩy. Lực lượng chức năng phải hút cạn nước ao, lật những tảng đá (hiện đã ở trên bờ) để đưa chị Mẩy lên

Dưới sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng xã, huyện, tỉnh chia nhau đi tìm kiếm thì khoảng 2h sau, tìm thấy con gái Tẩn Mai Phương (SN 2014) chết dưới suối, có nhiều đá đè lên người; con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi và cháu ruột Tẩn Thùy Chi (SN 2010) bị chết dưới mương nước, cách nhà 100 m. Còn chị Mẩy được tìm thấy trong ao trước nhà, cách khoảng 100m. Tất cả các thi thể đều bị đá đè lên, có những tảng đá to vài chục kg.

Để đưa được thi thể các nạn nhân lên, mọi người phải lật đá. Riêng chị Mẩy chết trong tư thế người nằm úp xuống bị đá đè lên. Đến sáng 10/8, Công an tỉnh xuống hút nước trong ao mới đưa được thi thể của chị lên. Các thi thể đưa lên đều bợt bạt, trắng bệch do ngâm nước, xước xát do bị đá đè, khiến ai nấy đều xót xa.

Cô giáo mầm non thôn Phìn Ngan là Đoàn Thị Tươi đến thăm gia đình nạn nhân, nước mắt lưng tròng cho biết: “Bé Thùy Chi (cháu gái anh Nải) là bé nhanh nhẹn, thông minh. Cháu học giỏi nhất lớp 5 tuổi, cô và nhà trường vô cùng xót xa. “Nói được đi học lớp 1, Chi thích lắm. Vậy mà mãi mãi con chả được đi học lớp 1 nữa rồi”, cô Tươi khóc.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 21h đêm 9/8, tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ án nghi giết người cướp của khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) cùng bố mẹ đi làm nương ở thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát về thì phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994) bị chết dưới ao, cách nhà khoảng 100m; con gái Tẩn Mai Phương (SN 2014) chết dưới suối, có nhiều đá đè lên người; con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi và cháu ruột Tẩn Thùy Chi (SN 2010) bị chết dưới mương nước, cách nhà 100 m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.