Bóng đá

Thiếu điều này, "pháo nội" luôn lép vế trước "pháo ngoại" ở V-League

03/07/2020, 18:00

Sau vòng 7, 3 chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2020 đều là ngoại binh.

img
Đỗ Merlo vẫn nổ súng đều đặn ở V-League dù đã bước sang tuổi "băm"

Sau vòng 7 V-League 2020, các chân sút ngoại đang cho thấy sự lấn lướt trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

3 cái tên đang dẫn đầu gồm Bruno (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đỗ Merlo (Nam Định) và Rimario (Hà Nội FC). Cả ba đều đã có 4 bàn thắng.

Số cầu thủ đã sở hữu 3 bàn là 11 người và chỉ có 2 chân sút nội là Xuân Nam (TP.HCM), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng).

Trước đó, Xuân Nam từng dẫn đầu danh sách này sau vòng 2 nhưng nhanh chóng phải nhường lại vị trí cho các cầu thủ ngoại.

Việc tiền đạo nội sớm thất thế trong cuộc đua “dội bom” ở V-League 2020 không phải chuyện quá lạ. Nhiều năm nay, tiền đạo ngoại luôn thống trị danh hiệu “vua dội bom” tại đấu trường số 1 Việt Nam.

Nguyên nhân cơ bản nhất được giới chuyên môn chỉ ra là chân sút Việt Nam thiếu sự ổn định, khả năng săn bàn liên tục.

Quả đúng như vậy, Xuân Nam sau hai trận liên tiếp ghi 3 bàn đã tịt ngòi ở cả 5 trận gần nhất. Tương tự là Phan Văn Đức, Tiến Linh hay Việt Phong.

Điều các “khẩu pháo nội” thiếu lại là điểm mạnh của “pháo ngoại”. Nhờ nền tảng thể lực dồi dào, ít chấn thương và khả năng thi đấu ổn định, họ đã và đang khiến tiền đạo Việt Nam lép vế trong cuộc đua “nhả đạn”.

Bởi vậy, sẽ chẳng bất ngờ nếu cuối mùa giải năm nay, danh hiệu Vua phá lưới sẽ tiếp tục thuộc về một tiền đạo ngoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.