Bình luận

Thủ thành Đặng Văn Lâm coi chừng sập phải "cái bẫy triệu đô"

17/01/2021, 16:04

Thủ thành Đặng Văn Lâm và CLB Muangthong United dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý.

img

Thủ thành Đặng Văn Lâm vướng rắc rối tại Muangthong United

Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ thời điểm thủ thành Đặng Văn Lâm bỏ tập (6/1) tại Muangthong United, tương lai của anh vẫn chưa được làm rõ.

Người đại diện cho Văn Lâm tin rằng thân chủ mình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi phía Muangthong vi phạm các điều khoản tài chính.

Tuy nhiên, đội bóng Thái Lan lại phủ nhận điều này và cho rằng Văn Lâm muốn tháo chạy là do không muốn dự bị cho Yos Somporn.

Muangthong sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để cầu thủ Việt Nam ra đi với điều kiện Văn Lâm phải trở lại tập luyện và đưa ra lời xin lỗi.

Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 1993 vẫn bỏ tập, thậm chí cắt liên lạc với đội bóng này.

Hai bên đều cho rằng mình đúng và sẵn sàng đối đầu nhau tại Phòng Pháp lý của FIFA.

Nếu cuộc chiến này nổ ra, Văn Lâm sẽ gặp đôi chút bất lợi bởi anh tự ý bỏ tập suốt gần 2 tuần qua.

Nếu thắng, Văn Lâm sẽ được tự do ra đi, đây cũng là điều người đại diện Andrey Grushin nhắm tới.

Quan trọng hơn, khi ra đi theo dạng tự do, tiền chuyển nhượng (được cho rơi vào khoảng 1 triệu USD) sẽ hoàn toàn thuộc về Văn Lâm và người đại diện thay vì chảy vào túi Muangthong.

Bởi vậy, việc Andrey cố gắng kéo thân chủ khỏi đội bóng Thái Lan hoàn toàn dễ hiểu. Đương nhiên, Muangthong cũng không dễ bị qua mặt.

Nhưng ở đây Văn Lâm cần lưu ý, nếu cuộc chiến pháp lý với đội bóng chủ quản kéo dài, anh có thể bỏ lỡ kỳ chuyển nhượng trước mùa giải ở châu Á và giữa mùa ở châu Âu.

Khi đó, kể cả đã giành được tự do, Lâm “tây” cũng phải chịu cảnh thất nghiệp.

Đấy là chưa kể tới việc nếu thua kiện, thủ thành số 1 tuyển Việt Nam sẽ đối diện với án kỷ luật từ 4-6 tháng từ FIFA.

Kịch bản này khiến anh không thể chuyển nhượng cũng không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam dự Vòng loại World Cup 2022.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, Văn Lâm rõ ràng nên sớm có động thái để gỡ rối thay vì đặt trọn vận mệnh vào tay người đại diện.

1 triệu USD là khoản tiền lớn nhưng nó cũng có thể trở thành cái bẫy khiến sự nghiệp chàng tuyển thủ Việt Nam bị sa lầy.

* Bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.