Kinh tế

Thực phẩm tăng giá vì dân đổ xô mua chống bão

19/07/2014, 10:09

Sáng 19/7, vừa là cuối tuần vừa lo ngại cơn bão Thần Sấm đang đổ bộ, các bà nội trợ Hà Nội đã đổ xô mua thực phẩm tích trữ khiến nhiều mặt hàng hết sớm, tăng giá nhẹ.

Sáng 19/7, vừa là cuối tuần vừa lo ngại cơn bão Thần Sấm đang đổ bộ, các bà nội trợ Hà Nội đã đổ xô mua thực phẩm tích trữ khiến nhiều mặt hàng hết sớm, tăng giá nhẹ.

Diễn biễn bão Rammasun - Cơn bão số 2

img

Tại chợ Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm), mới 7h sáng, nhiều quầy thịt, rau đã cạn hàng. Chị Lan, một người bán thịt ở đây cho biết, thông thường cuối tuần sức mua vẫn tăng, nhưng hôm nay thì tăng đột biến do khách hàng lo ngại cơn bão Thần Sấm đang đổ bộ sẽ gây mưa to, úng ngập khiến việc đi lại, mua bán khó khăn. Từ 6h sáng, khách hàng đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ cho vài ngày, do đó đến 7h quầy thịt của chị Lan đã hết sạch sườn thăn, thịt ba chỉ ngon.

“Mấy quầy cuối chợ thì còn đấy, nhưng họ thấy chúng tôi hết hàng sớm nên đẩy giá thêm 5.000 – 10.000 đồng/kg nữa, như sườn thăn bình thường ở đây bán 90.000 đồng/kg, hôm nay có giá 100.000 đồng/kg”, chị Lan cho hay. Tương tự, giá bán các loại thịt gà, bò, cua, tôm... hôm nay đều nhích hơn mọi ngày. Gà ta nguyên lông ở chợ ngày 19/7 có giá 150.000 – 160.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg); cua đồng giá 135.000 – 145.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg)... Giá trứng hôm nay cũng tăng nhẹ: trứng vịt loại to 35.000 đồng/chục (tăng 1.000 đồng/chục); trứng gà ta 36.000 – 37.000 đồng/chục (tăng 1.000 – 2.000 đồng/chục).

Tại quầy rau của chị Thể trong chợ Dịch Vọng hôm nay cũng hết hàng sớm. Rau muống hôm qua có giá 4.000 đồng/mớ thì hôm nay là 5.000 đồng/mớ; bí xanh giá đã tăng lên 28.000 đồng/kg; khoai tây 20.000 đồng/kg (tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg so với hôm qua). Lý do tăng giá, theo chị Thể: “Tôi mua buôn hôm nay đã đắt hơn rồi, sắp bão mà”.

Chị Mai, nhà ở ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) cho biết, do thấy báo đài thông tin cơn bão số 2 này có cường độ lớn, gây mưa to, nên chị lo khả năng Hà Nội lại ngập. “Ngập lụt, mưa bão thì nguyên việc đi chợ đã ngại rồi, chưa nói hàng hóa khan hiếm, đắt đỏ, nên tôi cứ mua sẵn thực phẩm dự trữ cho chắc ăn”, chị Mai nói.

Quỳnh Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.