Làm báo cùng Giao thông

Thương lắm đàn bà ơi

20/10/2018, 06:05

Thương những người mẹ tuổi đôi mươi hay tóc như mây trời, cũng đều chưa một ngày ngừng lo cho con cái.

D6CD7AFA-920B-4CD9-AE26-0BB562F4FC62.

Nếu đề nghị một người đàn bà lựa chọn giữa cuộc đời thảnh thơi không vướng bận và sự cực nhọc vì gia đình, 99% vẫn chọn gia đình cùng "hàng kèm" là vô số nhọc nhằn, vất vả.

Trong hội nhóm facebook nọ, một sáng kia có "cơn khóc lóc". Đó là khi một thành viên đi Canada du lịch chia sẻ hình ảnh từng đàn cá hồi đỏ vượt ghềnh trở lại dòng suối quê hương để đẻ trứng.

Đẻ xong, cá chết. Thế hệ cá hồi nhỏ nở ra, háo hức theo dòng nước từ suối ra sông, từ sông bơi ra biển lớn.

Sau 3-5 năm vùng vẫy ngoài khơi, khi cá trưởng thành vào mùa sinh sản, bản năng trỗi dậy, nó tìm nơi an toàn cho bầy con, nên vượt bao thác ghềnh trở lại khu rừng xưa để sinh nở.

Con đường dài ngược dòng rất nhọc nhằn, trầy vi tróc vẩy cá mới tới được vùng nước an toàn, nó chỉ còn cố sức đẻ trứng ở một bờ suối, sau đó phơi bụng chết... Nhưng cá con nở ra, một vòng tuần hoàn mới của sự sống lại bắt đầu.

F84A4BA2-F5EB-491E-88A3-8C402907EAB6.

Cá hồi vào mùa sinh sản lại tìm nơi an toàn cho bầy con, nên vượt bao thác ghềnh trở lại khu rừng xưa để sinh nở.

Hình ảnh đám cá đỏ ngược thượng lưu khiến chị em trong nhóm thút thít: "Thương cá quá!", "tại sao lại phải trở về khổ cực như thế", "tại sao phải hi sinh trong đau đớn, tàn tạ như thế?".

Thiên nhiên kỳ thú có những điều khiến chúng ta nghẹn ngào, vì giống hệt bản sao của con người.

Thương cá, hay là thương mình, thương mẹ mình, chị mình và những phận đàn bà đây đó.

Thương những nhan sắc thanh xuân rực rỡ, cuối cùng chọn mang thai sinh nở, thức đêm, dậy sớm, lăn lộn kiếm cơm, đưa đón con...

Thương những người mẹ tuổi đôi mươi hay tóc như mây trời, cũng đều chưa một ngày ngừng lo cho con cái.

Vậy nhưng, nếu đề nghị một người đàn bà lựa chọn giữa cuộc đời thảnh thơi không vướng bận và sự cực nhọc vì gia đình, 99% vẫn chọn gia đình cùng "hàng kèm" là vô số nhọc nhằn, vất vả.

42677F38-C181-4CDB-9837-6244E41FB7D3

Thương đàn bà, thương những cố gắng không ngừng của chị em, mà cũng tự hào ghê lắm.

Không ai quy định chức phận của phụ nữ sinh ra là phải vất vả.

Không ai quy định chức phận của phụ nữ là phải "thầu gánh" hết việc lớn nhỏ trong gia đình.

Nhưng cuộc sống ngày nay rõ ràng đã đặt lên tay chị em quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều đầu việc trong và ngoài mái nhà.

Và trong cuộc phấn đấu không ngừng vì gia đình đó, để tiến về phía trước, hình như phụ nữ đang dần bỏ xa đàn ông về sự bền bỉ, nhẫn nại, sức chịu đựng. Ngày càng nhiều lĩnh vực mà chị em đang nổi trội hơn đàn ông. Trong đó, rất nhiều lĩnh vực vốn là độc tôn của đàn ông giờ đã bị chị em "xâm lấn".

Thương đàn bà, thương những cố gắng không ngừng của chị em, mà cũng tự hào ghê lắm.

Chúc mừng chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.