Đời sống

Thượng úy CSGT Sóc Trăng tặng 250 phần quà “ấm lòng” bà con vùng dịch

04/09/2021, 12:08

Hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất xúc động khi nhận được những phần quà nghĩa tình từ một cán bộ CSGT.

Gần 250 phần quà trị giá khoảng 75 triệu đồng đã được Thượng úy Phạm Tư Duy gửi tới người có hoàn cảnh khó khăn, những người đang ở trọ thuộc các ấp 2, ấp 3, Xa Mau 1, Xa Mau 2, Phú Tân, Bào Lớn, Nàng Rền, Thạnh Điền, Công Điền, Rẫy Mới… thuộc thị trấn Phú Lộc) và xã Tân Long (thị xã Ngã Năm).

Chứng kiến hình ảnh anh Thượng úy CSGT với bộ sắc phục màu vàng lúc thì xắn quần lội ruộng, băng đồng, khi thì vượt kênh rạch bằng xuồng vai vác tay xách quà đến cho người dân, bà Nguyễn Thị Phượng (ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cảm động: “Bà con ở địa phương rất vui, rất phấn khởi, tự hào khi có một người con của Sóc Trăng mình nhiệt tình giúp đỡ người nghèo.

Dù bận làm nhiệm vụ trực chốt chống dịch, nhưng hễ rảnh là chú lại đi giúp bà con. Không chỉ giúp bà con tại nơi gia đình mình đang sinh sống, chú Duy còn giúp cho bà con ở nhiều nơi khác nữa”.

img

Thượng úy Duy và hành trình chia sẻ khó khăn với bà con.

Thượng úy Phạm Tư Duy (28 tuổi là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng. Anh cho biết mình sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng).

Nói về những phần quà gửi tặng bà con nghèo vùng dịch, Thượng úy Duy chia sẻ: “Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, anh được lãnh đạo Phòng CSGT phân công hỗ trợ chống dịch ở huyện Thạnh Trị và được Ban chỉ đạo huyện Thạnh Trị phân công làm Tổ trưởng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của huyện đặt trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp 3 (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị)”.

Những ngày thị trấn Phú Lộc phải thiết lập vùng cách ly y tế vì có nhiều ca nhiễm Covid-19, chứng kiến nhiều người dân vốn đã có hoàn cảnh khó khăn lại thêm khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, không có việc làm, thu nhập thấp, nên anh đã tìm cách giúp đỡ bà con.

img

Xắn quần, lội ruộng đem quà đến cho bà con.

“Gia đình tôi đang sinh sống tại ấp Xa Mau 2 (thị trấn Phú Lộc), nơi cũng đang bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ở thị trấn và nhiều địa phương khác, tôi thấy còn có nhiều gia đình khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ mình phải giúp đỡ bà con. Thông qua mối quan hệ với anh em, bạn bè, tôi vận động mọi người ủng hộ, giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn này.

Ban đầu được 31 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm. Sau đó có nhiều người hỗ trợ hơn nên đến hôm nay đã được gần 250 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 300.000 đồng. Để những phần quà này tới tay bà con, tranh thủ giờ nghỉ, tôi nhờ anh em ở địa phương hỗ trợ mang đến tận nhà, còn ở những nơi xa hay lúc bận, tôi gửi cho chính quyền địa phương để nhờ trao hộ cho bà con”, Thượng úy Duy cho biết thêm.

img

Chuẩn bị quà cho người khó khăn.

Thượng úy Phạm Tư Duy cũng được nhiều người dân ở thị trấn Phú Lộc biết đến khi trong những ngày thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch, anh đã đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị trong đêm. Anh cũng từng rút xăng xe cá nhân của mình giúp một người đi đường bị hết xăng; giúp đỡ một cụ bà 86 tuổi bị bệnh tim nguy kịch đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng…

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thượng úy Phạm Tư Duy là một cán bộ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Đồng thời là người có tinh thần nhân ái, quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của đồng chí trong thời gian qua đã được lãnh đạo ghi nhận và đã đề xuất cấp trên khen thưởng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.