An ninh hình sự

Tiểu thương gào khóc, ngất xỉu khi chợ cháy lúc nửa đêm

28/04/2015, 07:58

Chứng kiến gian hàng, tiền, sổ ghi nợ bỗng chốc cháy thành tro, nhiều tiểu thương gào khóc thảm thiết, ngất xỉu.

28-4-Anh-6-1430163186_660x0
Nhiều gian hàng bị cháy rụi hoàn toàn

Khoảng 21h30 ngày 27/4, chợ Nghĩa Phú - chợ đầu mối của nhiều làng chài ven biển Quảng Ngãi - bất ngờ bùng cháy dữ dội. Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi điều năm xe, hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khoanh vùng khống chế không cho cháy lan ra khu dân cư xung quanh.

28-4-Anh-2-1430163162_660x0
 

Bà Thanh - tiểu thương chợ Nghĩa Phú - cho hay khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì nghe tin chợ cháy. Hai vợ chồng bà cấp tốc chạy đến thì lửa đã cháy ngùn ngụt, cao hơn 5m, đỏ rực cả vùng rộng lớn. "Hàng trăm người dùng xô, bình xịt, gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Nhưng lửa lan nhanh quá, cháy rụi hết rồi", bà Thanh nói giọng buồn bã.

Nhiều gian hàng, quầy tạp hóa trong chốc lát bị thiêu rụi hoàn toàn khiến các tiểu thương lâm cảnh trắng tay gào khóc thảm thiết. Nhiều người thất thần, ngất xỉu. Một chủ sạp cho hay, sổ ghi nợ và tiền mặt của nhiều tiểu thương bị cháy thành than, đó mới là thiệt hại nặng nề nhất.

28-4-Anh-3-1430163172_660x0
Tiểu thương thất thần trước đống tài sản cháy vụn
28-4-Anh-7-1430163193_660x0
Hơn 40 chiến sĩ được huy động đến hiên trường dập lửa

Đến 0h30 ngày 28/4, cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.