Đời sống

Tiểu thương Sài Gòn làm mặt nạ ngăn giọt bắn tặng bác sỹ chống dịch

10/04/2020, 23:56
image

Là tiểu thương kinh doanh mũ ở chợ Bà Chiểu (TP.HCM), chị Mỹ Linh nghĩ cách làm mặt nạ ngăn giọt bắn tặng các bác sỹ đang chống dịch Covid-19.

img
Anh Trần Ngọc Ân (áo vàng) - Trưởng nhóm thiện nguyện Xuân yêu thương trao tấm mặt nạ ngăn giọt bắn cho các bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Từ ngày 1/4, TP.HCM và cả nước bước vào thời gian cách ly xã hội để ngăn dịch Covid-19, chị Quách Mỹ Linh (42 tuổi) - tiểu thương kinh doanh mũ nón thời trang gần 30 năm tại chợ Bà Chiểu cũng tạm đóng cửa. Trong thời gian này, chị nghĩ ra ý tưởng làm mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng các y tá, bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Gặp chị Mỹ Linh tại cơ sở làm mũ nón trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Công Hoan, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, quan sát thấy ai cũng tập trung làm việc: Người cắt tấm miếng chắn giọt bắn; người cắt, dán tấm mút, gia công may đường viền; người tra nút vào mặt nạ... "Chúng tôi tranh thủ làm để kip mang gửi tặng các bác sỹ. Trong 3 ngày, chúng tôi làm được khoảng 1000 cái mặt nạ...", chị Linh nói.

Chị Mỹ Linh cho biết, với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề kinh doanh mũ nón thời trang, chị nảy ra ý tưởng làm mặt nạ ngăn giọt bắn và rủ 9 người bạn trong nhóm thiện nguyện cùng thực hiện để gửi tặng các y tá, bác sỹ đang ngày đêm cứu chữa cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

img
Chi Mỹ Linh, tiểu thương chợ Bà Chiểu nghĩ ra ý tưởng làm tấm chắn mặt nạ ngăn giọt bắn trong thời gian tạm nghỉ kinh doanh

Theo chi Mỹ Linh, việc hoàn thành một chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn thời gian đầu khá khó khăn do chưa "quen tay quen việc". Chị đã tìm tòi, tham khảo các ý tưởng của nước ngoài rồi điều chỉnh lại cho phù hợp. Tất cả các công đoạn làm mặt nạ ngăn giọt bắn đều được thực hiện thủ công, riêng phần may viền cho từng mũ, chị Linh nhờ chị em tiểu thương ở chợ Bà Chiểu hỗ trợ.

Tới nay, nhóm chị Linh đã làm gần 2000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn và đã phát tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới...

Anh Trần Ngọc Ân (45 tuổi) cùng nhóm chị Linh chia sẻ, những chiếc mặt nạ này như cầu nối để mọi người gửi tình cảm, sự biết ơn đến các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Được biết, để có kinh phí làm số mặt mặt nạ trên, chị Linh vận đồng từ nhiều người thân quen. "Sắp tới sản xuất nhiều hơn nên chúng tôi hy vọng các mạnh thường quân góp thêm kinh phí để tiếp tục gửi tặng sản phẩm đến nhiều bác sỹ đang làm nhiệm vụ ở các bệnh viện...", chị Linh nói.

Chị Mỹ Linh - tiểu thương chợ Bà Chiểu chia sẻ với PV Báo Giao thông

Anh Ngọc Ân - Trưởng nhóm Xuân yêu thương chia sẻ với VP Báo Giao thông về việc làm thiện nguyện

Hình ảnh nhóm chi Linh đang gấp rút làm mặt nạ ngăn giọt bắn:

img
Chi Võ Linh - nhóm thiện nguyên Xuân yêu thương - cắt tấm nhựa chắn giọt bắn
img
Tấm mút viền nón cũng phải chọn loại tốt mềm
img
Dán keo lên tấm mút đã được cắt sẵn
img
Anh Ngọc Ân đang dán tem chữ "Hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn"
img
Công đoạn tra nút vào từng chiếc mặt nạ
img
Trong căn nhà nhỏ nằm trong hẻm đường Nguyễn Công Hoan, các anh chị trong nhóm Xuân yêu thương đang gấp rút làm mặt nạ ngăn giọt bắn gửi tặng các bác sỹ
img
Nhóm gửi tặng Bệnh viện Q1
img
Những chiếc mặt nạ chống giọt bắn được ưu tiên gửi trước đến y bác sĩ ở các khoa như Khoa Cấp cứu, Khoa Vi sinh, Khoa Nhiễm
img
Các bác sỹ đã dùng thử và đánh giá tốt sản phẩm mặt nạ chống giọt bắn này

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.