Chất lượng sống

Tìm thấy bé gái thất lạc ở Đầm Sen, không phải bị bắt cóc

31/05/2018, 17:42

Bé gái 7 tuổi đi lạc mất mẹ ở công viên nước Đầm Sen đã được tìm thấy tại bến xe.

134524-34075985_1766732736748809_80258722678188277

Bé Dung đã được tìm thấy tại một bến xe ở trung tâm TP.HCM.

Chiều 31/5, Công an quận 11, cho biết đã tìm thấy bé Huỳnh Huệ Dung (7 tuổi) là con của chị Nguyễn Thanh Thảo (ngụ tại quận 11, TP.HCM) đi lạc tại công viên Đầm Sen (quận 11) vào sáng ngày 30/5. Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng công an quận 11 cho biết: chiều 31/5, một bảo vệ bến xe Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) thông báo có phát hiện một cháu bé lang thang một mình và khóc. Sau khi công an tiếp nhận thì đúng là bé Huỳnh Huệ Dung và đã liên hệ bàn giao lại cho gia đình.

“Trong lúc chơi đùa với nhóm bạn, bé Dung được một người bạn rủ đi chơi lên xe buýt và không biết đường về nhà. Đây không phải là vụ bắt cóc, nhưng do người thân báo lên cơ quan công an quá trễ nên làm cho việc tìm kiếm bé thêm khó khăn”, Thượng tá Thủy cho biết thêm.

Trước đó tối 30/5 chị Thảo mẹ bé Dung đã có đơn trình báo công an. Theo nội dung đơn vào khoảng 9h sáng 30/5, chị dẫn bé Dung. đến công viên nước Đầm Sen chơi. Sau đó, bé D. chơi với các bạn cùng lứa tuổi tại công viên này. Đến khoảng 12h cùng ngày, chị Thảo đi tìm con gái thì không thấy liền báo bảo vệ công viên. Sau cả một buổi chiều tìm kiếm cũng không thấy bé D. đâu, chị Thảo liền báo lên cho công an 3, quận 11 để nhờ giúp đỡ. Qua kiểm tra camera của công viên nước Đầm Sen thì phát hiện bé D. chơi cùng một bé gái khác khoảng 10 tuổi, và cả hai dẫn nhau ra khỏi công viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.