An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 11/5: Vận chuyển ma túy lấy 5.000 USD bị án tử hình

11/05/2020, 16:00

Tin pháp luật mới nhất 11/5: Vận chuyển ma túy lấy 5.000 USD bị án tử hình; 5 người bị chém nhập viện vì hỏi không trả lời... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 11/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hạng Anh Chinh và Giàng Seo Chỉnh thời điểm bị công an bắt giữ

Lĩnh án tử hình vì tiền công 5.000 USD vận chuyển ma túy

Ngày 11/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Hạng Anh Chinh (trú Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (trú Lào Cai) phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 24/10/2019, Chinh và Chỉnh lái ôtô bán tải chở 30 bánh heroin cùng 6.000 viên hồng phiến chạy qua thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn) thì bị Công an Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Chinh và Chỉnh bất tuân lệnh, lái ôtô tông vào xe công vụ khiến hai cảnh sát bị thương. Tiếp đó, chúng lùi ô tô để tẩu thoát, song đâm trúng xe container cùng hai xe máy đang chạy phía sau. Bị mắc kẹt trên quốc lộ, hai nghi can mở cửa xe bỏ chạy song không thoát.

Tại tòa, Chinh và Chỉnh khai được một người Lào thuê chở số ma túy trên đưa từ huyện Hương Sơn về thành phố Vinh (Nghệ An), khi hoàn thành được trả 5.000 USD tiền công.

Nữ kế toán bị cháu của giám đốc siêu thị đánh gãy chân

Ngày 11/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Nhân (28 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Nguyễn Phú Nhân là quản lý của công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H. (Đà Nẵng). Còn người bị Nhân gây thương tích là chị Trương Thị Thu Nguyệt (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nguyên là kế toán trưởng của công ty.

Trước đó, vào sáng 3/3, tại Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H (TP Đà Nẵng), giữa Nhân và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nhân có hành vi hành hung chị Nguyệt khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải đi cấp cứu.

Theo đơn tố cáo của chị Nguyệt ngày 3/3, chị đến văn phòng công ty đóng ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) để bàn giao lại công việc. Tại đây có Nguyễn Phú Nhân và một số nhân viên trong công ty. Trong quá trình bàn giao, Nhân đưa bảng cam kết, yêu cầu chị Nguyệt ký vào.

Tuy nhiên, do thấy các điều khoản không hợp lý nên chị này không đồng ý. Sau đó một nhân viên yêu cầu chị Nguyệt đưa CMND để làm thủ tục với ngân hàng hủy bỏ kế toán trưởng nhưng chị không đồng ý. Hai bên xảy ra giằng co và xô xát xảy ra. Theo tố cáo của chị Nguyệt, chị bị Nhân liên tục đánh vào người và đá gãy chân chị.

Nhận được đơn tố giác tội phạm, Công an quân Sơn Trà vào cuộc xác minh, điều tra. Kết quả giám định y khoa, chị Nguyệt bị thương tật 24%.

Vợ đi nhậu về khuya, chồng rút dao đâm chết

Ngày 11/5, UBND P. Phước Hải (Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, tối qua (10/5), chị Nguyễn Hồng T.V (SN 1996, trú phường P. Phước Hải, Nha Trang) đi nhậu với 2 người bạn về nhà khuya nên xảy ra cãi vã với chồng là anh Đỗ Nguyễn T. Đ

Anh Đ. tức giận lấy dao đâm trọng thương người vợ. Chị V. được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị nhưng đã tử vong. Anh Đ. sau đó đầu thú tại Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

“Hai đứa nó thời gian gần đây không hòa thuận. Con bé đau buồn vì phát hiện chồng nó ngoại tình”, người thân chị V. chia sẻ.

Được biết, anh Đỗ Nguyễn T.Đ là quân nhân nên vụ việc đã được chuyển cho cơ quan quân đội xử lý.

Đăng tin sai sự thật về Covid-19, cô gái ở Cần Thơ lãnh 9 tháng tù

Ngày 11/5, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú (SN 1992, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, ngày 25/2, đơn vị nghiệp vụ Công an quận Ninh Kiều phát hiện trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “James Ng” có đăng tải bài viết có nội dung “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì corona virus ở Việt Nam, sao không thấy tờ báo nào viết hết vậy ta!” gây hoang mang trong dư luận.

img
Mã Phùng Ngọc Phú tại phiên tòa

Tại tòa, Phú thừa nhận, tháng 10/2019 đã tạo tài khoản Facebook tên “James Ng”. Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Phú đã chia sẻ nhiều bài viết, lấy nhiều bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trong nước rồi đăng tải lên Facebook cá nhân mang nội dung có tính chất tiêu cực.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận thường xuyên xem nội dung các bản tin được phát trên tài khoản Facebook “Hoang Thanh Tam Tran” và ‘Emily Page-Le” (chủ tài khoản là người Việt ở nước ngoài đăng nhiều nội dung thể hiện sự chống phá Nhà nước Việt Nam). Sau đó, Phú đã đăng tải cảm xúc và làm theo lời kêu gọi, chỉ dẫn của các đối tượng trong các video clip và tham gia bình luận khi xem video trực tiếp với một số đối tượng trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra tài khoản “Jame Ng”, kết quả xác định, Phú đã đăng tải chia sẻ 14 bài viết chứa nội dung không đúng sự thật về dịch Covid-19, nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, Phú tham gia bình luận trong 7 bài viết do các tài khoản Facebook “Hoang Thanh Tam Tran” và ‘Emily Page-Le” đăng tải, nội dung các bình luận bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam...

5 người bị chém nhập viện vì hỏi không trả lời

Công an phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra vụ nhóm thanh niên cầm hung khí chém 5 người bị thương trên đường Hoa Lư.

img
Công an ghi lời các nhân chứng.

Tối 9/5, 1 người tên Thái đến chơi nhà mẹ vợ trên đường Hoa Lư. Thời điểm này, ông Chính (hàng xóm nhà mẹ vợ Thái) đang ngồi nhậu với 4 người khác tại nhà.

Đến 21h, ông Chính đi ra ngoài thấy Thái và cho rằng Thái hỗn láo, hỏi không trả lời, không chào nên 2 bên cự cãi. Một lúc sau, Thái cầm hung khí qua nhà ông Chính để đâm người này nhưng được can ngăn.

Bực tức, Thái gọi điện cho 1 nhóm thanh niên khác mang hung khí đi xe máy đến nhà ông Chính. Tại đây, nhóm này xông vào chém những người đang nhậu trong nhà ông Chính khiến cả 5 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an phường 12 phối hợp với Công an TP Vũng Tàu có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trộm xe SH xịt hơi cay vào mặt cảnh sát khi bị truy đuổi

img
Tên trộm bị lực lượng chức năng khống chế. (Ảnh: Tiền Phong)

Trưa 10/5, tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) một người đàn ông có hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda SH rồi bỏ chạy.

Theo một số người chia sẻ, khi chứng kiến sự việc người dân cùng lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi tên trộm.

Khi bỏ chạy đến khu vực đường giao cắt Hoàng Quốc Việt - Bưởi, tên trộm bị cảnh sát cùng người dân giữ lại. Tuy nhiên, người này có hành vi chống trả, xịt hơi cay vào một chiến sĩ cảnh sát hòng bỏ trốn nhưng bị khống chế đưa về Công an phường Nghĩa Đô.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Nghĩa Đô cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc.

57 nam nữ phê ma túy tập thể trong khách sạn

img
Nhóm thanh niên "bay lắc" trong khách sạn. (Ảnh: Zing)

Rạng sáng 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an TP Mỹ Tho kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Yến ở xã Đạo Thạnh.

Cảnh sát phát hiện 61 nam nữ trong 6 phòng của khách sạn. Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 57 nam nữ dương tính với ma túy.

Sau đó, nhóm thanh niên này được đưa về trụ sở lấy lời khai. Những người này thừa nhận đã thuê phòng nghỉ của khách sạn để sử dụng ma túy.

Giết người chỉ vì đi ngang qua bàn lấy ghế uống nước

img
Hiện trường vụ việc.

Chiều 10/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Bùi Quốc Phú (19 tuổi, sống tại ấp Măng Cái, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh). Công an tỉnh Bình Phước cũng đang truy bắt hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn.

Vào tối 9/5, anh Phú cùng 2 người bạn đến quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh uống nước. Do thiếu ghế nên anh Phú qua bàn bên cạnh để lấy thêm. Tại đây, Võ Quang Vinh (17 tuổi) kêu anh Phú lại nói chuyện và hỏi “mày giang hồ hả” rồi bất ngờ rút dao đâm vào người anh Phú.

Bị đâm bất ngờ, anh Phú ôm ngực bỏ chạy nhưng gục xuống. Thấy anh Phú bị đâm, người bạn vào can cũng bị Vinh dùng dao rạch 1 đường trên lưng, rồi bỏ đi. Sau đó, anh Phú được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ...

Mẹ Hồ Duy Hải gửi đơn kêu cứu đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

img
Bà Nguyễn Thị Loan (phải) suốt 12 năm đi kêu oan cho con.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, gửi đơn kêu cứu đến Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao và đại biểu Lê Thanh Vân.

Trong đơn, bà Loan khẩn thiết mong Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Trả lời PV VTC News, chị Hồ Thị Thu Thuỷ (em gái tử tù Hồ Duy Hải) cho biết, sau phiên giám đốc thẩm, gia đình đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội), ông Lê Minh Trí (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) và ĐBQH Lê Thanh Vân.

“Vì thời gian gấp gáp nên hiện tại gia đình mới gửi đơn được đến 3 địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng cũng như các vị ĐBQH có tiếng nói khác”, chị Thuỷ cho hay.

Người bị thiêu trong vụ cháy ô tô là cháu bí thư xã

img
Người dân hiếu kỳ đứng trước nhà ông Minh khi lực lượng chức năng tổ chức khám nhà.

Chiều 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra vụ cháy ôtô khiến một người chết.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là Trần Nho Vương, 25 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà - cháu vợ Minh.

Một lãnh đạo UBND xã Liên Hà cho biết trước khi xảy ra án mạng, ông Minh có kể về việc mua gói bảo hiểm nhân thân giá trị hơn 200 triệu một năm.

“Khi khám xét phòng làm việc của ông Minh, công an phát hiện ra các dấu vết cho thấy chiều 5 ngày trước, người này cùng Vương sang rẫy ở huyện Đắk G’long, Đắk Nông. Tại đây, Vương bị sát hại và nghi phạm tạo hiện trường giả. Công an đang làm rõ nghi vấn ông Minh sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân hay nhằm trục lợi bảo hiểm”, lãnh đạo UBND xã Liên Hà nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.