An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 25/4: Giết người rồi trốn chui lủi ở Hà Nội 11 năm

25/04/2020, 07:28

Tin pháp luật mới nhất 25/4: Giết người rồi trốn chui lủi ở Hà Nội 11 năm; Cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu...và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 25/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hoàng Văn Trung tại cơ quan điều tra

Giết người rồi trốn chui lủi ở Hà Nội suốt 11 năm

Ngày 25/4, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hoàng Văn Trung (SN 1983, trú Xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An), bị truy nã về tội Giết người theo quyết định truy nã số 12 ngày 27/7/2009.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 13h30 ngày 21/7/2009, Thạch Quang Thái ngồi uống bia tại quán của bà L.T.H. (xóm 9, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) cùng với Lương Viết Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết, cùng trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông Thạch Quang V. (SN 1975, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) đang uống bia tại đây, Thạch Quang Thái đã nói với nhóm bạn "về lấy kiếm lên làm thằng ni cái".

Sau đó, Thái, Dũng, Trung, Trọng, Bằng, Cường, Quyết đã đem dao đến quán chị H. Phát hiện sự việc, ông Thạch Q.H. (SN 1962, là chồng bà H.) nói: "Thằng Thái, đồ mất dạy", rồi đấm vào người Thái còn ông Thạch Quang V. đứng dậy cầm điện thoại gọi. Lúc này, Hoàng Văn Bằng và Hoàng Văn Trung bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào người ông V. và ông H. Hậu quả, ông V. tử vong, ông H. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Gây án xong, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú cơ quan công an, còn Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một thời gian dài lẩn trốn, ngày 22/ 4, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hoàng Văn Trung đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hà Nội nên đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ đối tượng rồi áp giải về Nghệ An.

TP.HCM: Người đàn ông chết giữa đường, trên thi thể có vết thương

Sáng 25/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong giữa đường, trên người có vết thương.

Theo đó, chiều 24/4, nhiều người dân tại khu bờ kênh Ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động nên kiểm tra.

Tại đây, họ tá hỏa khi thấy người này đã tử vong, trên người có vết thương, bên cạnh đó có 1 con dao nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần nâu, áo ngắn tay màu trắng bị vết thương trên cổ.

Truy nã toàn quốc đối tượng vận chuyển 250kg ma túy

Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Và A Lử (tên gọi khác là Vàng A Lử, SN1993, dân tộc H’ Mông, nơi cư trú bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 26/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đồng thời, xác định 2 nghi phạm trong vụ án là Lầu A Hồng (SN 1994, dân tộc H’ Mông, nơi cư trú bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Vàng A Lử, đã lẩn trốn tại vùng rừng giáp biên giới Việt - Lào, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Trước đó, vào ngày 21/12/2019, tại Km 130 Quốc lộ 12A thuộc xã Dân Hóa, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu dừng kiểm tra đối với chiếc xe bán tải mang BKS 29C-309.24, đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve.

Lúc CSGT yêu cầu kiểm tra thùng xe, tài xế là Vàng A Lử nhấn ga bỏ chạy, được một đoạn thì xe đâm vào lan can thép bên đường. Khi lực lượng công an đến, Vàng A Lử cùng với Lầu A Hồng đạp cửa xe chạy trốn vào rừng.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là 248,99 kg.

Nghi án tranh giành đất, cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu

Chiều 24/4, trao đổi với báo chí, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang thụ lý điều tra vụ ông Đoàn T. (74 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) nghi bị con, cháu đánh đến nguy kịch. "Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội giết người" – Đại tá Dĩnh nói.

img
Ông T. đang điều trị tại bệnh viện, trên đầu có nhiều vết thương.

"Ông T. nhập viện cấp cứu vào chiều 20/4, trong tình trạng chảy nhiều máu vùng da mặt, đầu. Qua thăm khám, phần mặt và đầu của bệnh nhân có 17 vết thương, chiều dài từ 0,2cm đến 0,8cm và 1 vết thương cẳng tay trái. Hiện, ông T. đang dần hồi phục sưc khỏe", lãnh đạo Bệnh viện Phú Yên nói.

Ông T. cho biết mình bị bệnh nan y nên bàn bạc với các con chia phần đất của gia đình cho người con trai trưởng là Đ.C.T 6 lô đất và có trách nhiệm thờ phụng ông bà tổ tiên, 4 người còn lại mỗi người 1 lô và ông T. 1 lô để bán chữa bệnh. Tuy nhiên, người con trai trưởng không đồng ý, đòi luôn lô đất chia cho ông T.

Trong lúc xảy ra sự việc, ông T. có cầm cây dọa đánh con trai thì T. cùng cháu M. (con của T.) dùng cây đánh trả, khiến ông T. ngã xuống đấy. Chưa dừng lại, ông T. tiếp tục bị con trai và cháu nội dùng vật nhọn gì rạch nát đầu.

Giả danh công an kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe máy

img
Thuyền, Phước và Tinh tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Thuyền (SN 1992, quê Hậu Giang); Vương Văn Phước (SN 1991, ngụ TX Bến Cát) và Thái Văn Tinh (SN 1992, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, trong thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do cần tiền tiêu xài, Thuyền và Phước rủ nhau đi đến các đoạn đường vắng ở Bình Dương để chặn xe và cướp tài sản người đi đường.

Phước và Thuyền giả danh lực lượng công an ép người đi xe máy vào lề đường, yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Lợi dụng sơ hở của bị hại, cả hai cướp xe máy rồi bỏ chạy. Nếu bị nạn nhân chống cự, Phước, Thuyền sẽ sử dụng gậy 3 khúc tấn công lại.

Làm việc với công an, hai kẻ này khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản. Sau khi cướp tài sản, Thuyền và Phước mang xe qua huyện Củ Chi, TP.HCM bán cho Tịnh.

Nam thanh niên trộm tiền trong khu cách ly bị tuyên 7 năm tù

img
Nguyễn Hải Quân cúi đầu nhận tội tại phiên toà sáng nay.

Sáng 24/4, Toà an Nhân dân TP. Đồng Hới mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Hải Quân (SN 1993, trú thôn Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, lợi dụng tình hình dịch bệnh, ngày 2/4/2020, Quân đã đột nhập vào phòng cách ly Covid-19 tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, lấy trộm tài sản của chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga gồm 1 túi xách hiệu DUSTO màu đen và 1 điện thoại hiệu SAMSUNG Galaxy A70, tổng trị giá 7.700.000 đồng.
Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Hải Quân là đối tượng đã có 1 tiền án, bị Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xử phạt 6 tháng tù vào năm 2018 về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Quân còn khai nhận vào khoảng tháng 3/2020, đã thực hiện hành vi trộm cắp 4 điện thoại di động tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tuyên phạt Nguyễn Hải Quân 7 năm tù.

Nhóm 'nữ quái' giết 2 người rồi đúc vào thùng bê tông bị truy tố

img
Các bị can bị truy tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 23/4, nguồn tin cho hay VKSND tỉnh Bình Dương hôm nay đã ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng trong vụ án giết người phi tang xác trong thùng bê tông gây rúng động dư luận xảy ra tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng hơn 1 năm trước.

Theo cáo trạng, bị can Phạm Thị Thiên Hà bị truy tố về tội “Giết người”; Lê Ngọc Phương Thảo, bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa bị truy tố về tội “Giết người” và tội “Không tố giác tội phạm”.

Bốn bị can đã giết ông Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (28 tuổi, quê TP HCM) rồi phi tang xác trong thùng bêtông một năm trước.

Theo cáo trạng, Hà đứng đầu nhóm người sinh hoạt trong một "giáo phái". Ngày 20/1/2019, sau nhiều ngày nhịn ăn uống, ông Linh không chịu nổi nên tìm cách bỏ trốn. Hà cùng nhóm bắt lại đánh đập, đến tối khi phát hiện nạn nhân đã chết thì bật máy lạnh 16 độ C để bảo quản.

Ba ngày sau, cả nhóm đưa xác nạn nhân về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa. Thấy thi thể phân hủy, Hà bảo Thành mua đồ về tẩm liệm rồi bỏ thi thể trong thùng nhựa, đổ xi măng bên ngoài cho khỏi bốc mùi hôi thối.

Những ngày sau đó, Hà thấy Thành bắt đầu có biểu hiện lạ trong sinh hoạt như hay trốn ra ngoài ăn khuya, sinh hoạt không đúng quy định... nên bàn bạc với ba thành viên còn lại giết anh này. Bốn người nhốt Thành vào phòng riêng khóa cửa sau đó dùng chích điện khiến anh này bất tỉnh. Sau đó, Hà chỉ đạo Thảo lên mạng mua thùng nhựa về, rồi cùng nhau đổ xi măng vào phi tang xác như từng làm với Linh.

Mâu thuẫn việc tổ chức tang lễ, anh trai đâm chết em

img
Bị cáo Triệu Văn Thắng chờ tòa tuyên án. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 24/4, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mạng đau lòng xảy ra giữa những người thân trong gia đình vì mâu thuẫn trong khi uống rượu.

Theo cáo trạng, chiều 17/11/2019, Triệu Văn Thắng (SN 1975), trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cùng em trai là Triệu Văn Tài (SN 1979, trú cùng thôn) đến nhà cháu ở gần nhà ăn cơm, uống rượu.

Trong khi ăn uống, giữa Thắng và Tài xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện tổ chức đám tang cho một người cháu trong dòng họ. Trong lúc xô xát, Thắng dùng con dao nhọn đâm một nhát vào vùng ngực trái Tài, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong.

Gây án xong, đối tượng Thắng đã đến trụ sở công an huyện đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Văn Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình bị cáo đã bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. HĐXX cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo Thắng mức án 12 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.