Xã hội

TNGT thảm khốc ở Khánh Hòa: Nhói lòng con thơ 2 tháng tuổi mồ côi cha

12/07/2022, 23:01

Tang thương phận người sau TNGT ở Khánh Hòa, con thơ 2 tháng tuổi phải mồ côi cha sau những ngày biền biệt mưu sinh chưa gặp mặt.

Chiều 12/7, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp vào hiện trường vụ TNGT 3 người tử vong ở Khánh Hòa và đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, người nhà nạn nhân tử vong.

img

Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ TNGT

Con thơ 2 tháng tuổi không còn gặp cha

Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chiều 12/7 trời mưa tầm tã, chị Lê Thị Lan vẫn đang hoàn thiện các thủ tục để nhận thi thể người em rể là anh Nguyễn Văn Nam (SN 1995, trú Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định). Bàng hoàng nhận tin dữ lúc nửa đêm, 4 người trong gia đình chị lập tức bắt xe từ Vũng Tàu ra đến đây. Chị Lan cho biết, em gái mình mới lập gia đình cùng Nam, cả nhà vừa vui mừng đón đứa con đầu lòng cách đây 2 tháng. Vậy mà...

“Nam chăm chỉ làm ăn, em nó đi phụ xe mấy năm nay để có tiền gửi về cho vợ con. Em gái tôi mới sinh em bé được 2 tháng mà chồng nó đã ra đi. Bất hạnh quá. Giờ vẫn đang làm thủ tục để đưa em ấy về quê Nam Định”, chị Lan ngậm ngùi.

img

Người thân anh Nguyễn Văn Nam (SN 1995, trú Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) từ Vũng Tàu ra Khánh Hòa, đang chờ làm thủ tục nhận thi thể. Anh Nam đi để lại vợ và con thơ mới 2 tháng tuổi

Gần đó, ông Nguyễn Văn Thảo mắt cũng đỏ hoe vì khóc thương đứa cháu, nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, trú Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định). Nhận tin lúc nửa đêm, bắt xe không được, ông phải thuê xe đi từ Đắk Lắk xuống để nhận thi thể cháu.

“Nhà cháu Tuấn neo người, hoàn cảnh khó khăn, bố bị tai biến nặng, chỉ nằm một chỗ. Tuấn là trụ cột gia đình. Mẹ cháu và em gái phải ở nhà chăm bố, không thể vào được”, ông Thảo tâm sự.

Đang mơ ngủ thì... văng khỏi xe sau tiếng động mạnh

Tại Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cũng đang điều trị 7 bệnh nhân trong vụ TNGT. Vẫn còn đau nhức do các vết găm mảnh kính vào người sau vụ tai nạn, chị Võ Thị Lan cho biết, chị bắt xe từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An và được xếp nằm tầng 1, giữa xe.

“Đang mơ ngủ rồi tự nhiên nghe một tiếng va chạm mạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì mình đã văng khỏi xe. Lúc bị nạn người tôi găm rất nhiều mảnh kính do va chạm khiến tôi bay qua cửa kính xe ra ngoài. Tất cả đều bàng hoàng, hoảng loạn”, chị Lan thuật lại.

img

Đầu xe tải bẹp dúm sau vụ tai nạn. 2 người trên ô tô tải tử vong

Ở giường kế bên anh Nguyễn Văn Dương (quê Thanh Hóa) cho hay, anh nằm phía trên, khi xe bị tông mạnh, người anh bị dồn lên phía trước.

“Tôi cố nắm chặt ghế phía trước, xe dừng hẳn thì nghe tiếng kêu khóc, có cả trẻ con. Tôi bị gãy tay, cố trấn tĩnh mọi người di chuyển ra khỏi xe. Phía sau xe bẹp dúm, lực lượng chức năng phải dùng cưa để cắt ra sau đó đưa nạn nhân tử nạn ra. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến ai cũng sợ hãi”, anh Dương nói.

Còn chị Nguyễn Thị Hà (trú Từ Liêm, Hà Nội) bàng hoàng nói: Tôi đưa 2 con và cháu đi từ Hà Nội vào Nha Trang từ ngày 2/7 để thi đấu cờ vua. Đến tối 11 thì bắt xe để về nhà. Khi bị tai nạn, tôi hoàn toàn không biết gì, sau khi tỉnh dậy được biết 1 con tôi bị thương đang điều trị tại trung tâm y tế của khu vực Tu Bông, còn 1 cháu không bị gì cũng ở tại đó. Đứa cháu tôi bị nặng hơn đang chụp phim, chưa biết thế nào. Một chuyến đi bão táp, kinh hoàng mà không bao giờ tôi muốn nghĩ đến.

Tài xế có nồng độ cồn

Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp đến hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết ở Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tại đây, ông cũng được ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa báo cáo nhanh về vụ tai nạn.

img

Ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa báo cáo nhanh với Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng về vụ tai nạn

Trong đó, đáng chú ý, sau vụ tai nạn, qua kiểm tra xác định tài xế xe tải Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) có nồng độ cồn trong máu. Đồng thời, chiếc xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép tại thời điểm xảy ra tai nạn.

“Tài xế vi phạm thế nào thì cần phải phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, câu chuyện mà Ủy ban ATGT luôn nhắc cánh tài xế là mình đã ngồi lái xe thì tuyệt đối không được uống rượu bia, tuyệt đối không được vi phạm nồng độ cồn”, ông Hùng chia sẻ.

img

Sau vụ tai nạn, qua kiểm tra xác định tài xế xe tải Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) có nồng độ cồn trong máu

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng nhấn mạnh, qua câu chuyện này, là bài học cho các cánh tài xế chạy đường dài. Bởi theo báo cáo, do không chú ý quan sát nên tài xế Đỗ Tiên Điệp không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe khách gây ra vụ tai nạn. Dù theo trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, chiếc xe tải vẫn lưu thông với tốc độ trong giới hạn quy định.

“Chạy vào lúc nửa đêm, dễ mệt mỏi, các tài xế phải nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chú tâm, chú ý quan sát để chủ động phòng tránh, không để xảy ra sự việc đáng tiếc”, ông Hùng nhấn mạnh.

Vào lúc 23h ngày 11/07, ô tô tải BKS: 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển trên QL1 tỉnh Khánh Hòa theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe tải đến Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) va chạm với ô tô khách BKS: 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: 2 người trên xe ô tô tải là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1995, trú Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996, trú Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định); 1 người trên ô tô khách là bà Lê Thị Xuân Hương (sinh năm 1962, trú tại khu Đại học Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội); 11 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.