Pháp luật

Tóm gọn giúp việc trộm tiền tỉ nhờ chiếc thẻ cào điện thoại

09/10/2014, 16:14

Từ manh mối là chiếc thẻ cào điện thoại mà Cúc vứt lại tại tiệm tạp hóa, công an đã lần ra dấu vết "siêu trộm" gắn mác người giúp việc nhà.

Đoàn Thị Cúc và tang vật (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)
Đoàn Thị Cúc và tang vật (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Nữ quái đội lốt "ô sin" trộm tiền tỷ

Với thủ đoạn làm giả giấy CMND mang tên người khác, Cúc xin làm “ôsin” thông qua trung tâm giới thiệu việc làm ở các quận, huyện rồi chờ gia chủ sơ hở để ra tay trộm tài sản.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, điều tra ban đầu cho thấy, ngày 21/3/2014, ông TXN (ngụ phường 15, quận Gò Vấp) nhận Cúc vào giúp việc nhà thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Lúc đó, Cúc đưa ra một giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Kim Oanh, thường trú ở quận 7. Tin tưởng Cúc có hộ khẩu ở TP.HCM, lai lịch rõ ràng, nên ông N. đã cho Cúc ăn ở tại nhà mình.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, (chiều 26/3/2014) ông N. ngủ trưa thức dậy thì thấy Cúc đã biến mất. Ông N. hốt hoảng kiểm tra tài sản trong nhà mới biết bị mất xe tay ga hiệu Vision, hai máy tính xách tay, một dây chuyền vàng, một máy chụp ảnh, một máy đọc sách cùng tiền mặt gồm 400 USD, 900 euro và 2 triệu đồng.

Đầu tháng 7/2014, qua theo dõi thông tin trên báo chí, ông N. phát hiện Cúc là nghi can vụ trộm tài sản lớn ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Tương tự, với thủ đoạn làm giả giấy CMND, Cúc xin vào giúp việc cho gia đình ông H. (ngụ Trảng Bàng). Sau khi giúp việc được 5 ngày, lợi dụng lúc vợ con ông H. đi vắng, chỉ còn mình ông H. ở nhà, Cúc đã mở két sắt lấy trộm 800 triệu đồng rồi âm thầm bỏ trốn.

Một người dân cho biết, trong thời gian giúp việc cho nhà ông Hưởng, người phụ nữ đó có sang quán tạp hóa để mua một thẻ cào điện thoại nhờ bà nạp giùm.

Hơn nửa tháng ròng rã xác minh, điều tra từ manh mối là chiếc thẻ cào điện thoại mà Cúc vứt lại tại tiệm tạp hóa, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã lần ra dấu vết và bắt giữ Cúc tại TP.HCM, đồng thời thu hồi lại tài sản cho gia đình ông H.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Thủ đoạn tinh vi

Theo báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, tại cơ quan công an Cúc khai nhận, vài năm trước đây đã rời Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp với nghề làm tóc. Thời gian gần đây, Cúc bỏ nghề và xin đi giúp việc nhà. Trước khi đi xin việc, Cúc làm giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả bằng cách thay hình của mình vào các giấy tờ nhặt được, rồi đem đi ép lại.

Cúc đến trung tâm giới thiệu việc làm ở Hóc Môn xin việc và được giới thiệu cho gia đình ông H. Trong lúc vệ sinh nhà cửa thấy tủ quần áo không khóa, người nhà đi vắng, ông Hưởng bận mua bán, Cúc đã lục tìm, lấy tiền bỏ vào bọc nilon. Sau đó Cúc giả vờ đi đổ rác, đón xe buýt qua thị xã Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương thuê nhà trọ, khách sạn lẩn trốn.

Cúc đã dùng số tiền lấy trộm đi sắm vàng, điện thoại, quần áo và các vật dụng khác. Sau nhiều ngày tiêu xài thoải mái ở Bình Dương, Cúc đến chùa Đình Thành, đường Phan Huy Thực, quận 7, TP.HCM, nơi mà Cúc thường lui tới cúng bái. Tại đây, Cúc gặp người phụ nữ 31 tuổi quê Đồng Nai nhờ đưa ra ga tàu để về quê thì bị công an bắt giữ.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.