Bóng đá

TP HCM khiến Hà Nội ngậm ngùi; Thanh Hóa lần đầu "làm chuyện ấy"

06/05/2019, 20:25
image

Hai trận đấu muộn vòng 8 V-League 2019 chứng kiến những kết quả làm thay đổi cục diện BXH.

img
TP HCM (đỏ) ngược dòng hạ Sanna Khánh Hòa. Ảnh Thanh Niên

Chiều 6/5, hai trận đấu cuối vòng 8 V-League 2019 đã diễn ra. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa tiếp đón Quảng Nam trong trận đầu tiên dưới quyền của tân Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ.

Đoàn quân xứ Thanh tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng bằng việc dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 20, Văn Hiếu đã có bàn mở tỉ số cho đội bóng áo vàng.

Quảng Nam cũng đang ở thế chân tường nên đương nhiên không muốn hứng chịu thất bại. Đội khách xốc lại đội hình, tổ chức hãm thành đối phương liên tục. Dẫu vậy, cũng phải tới phút 50, Hà Minh Tuấn mới giúp Quảng Nam có bàn gỡ.

Kịch tính được đẩy lên ở 15 phút cuối trận khi Rimario và Văn Thắng lần lượt lập công giúp Thanh Hóa dẫn 3-1. Tới phút bù giờ thứ 2, Thanh Bình đá phản lưới nhà giúp Quảng Nam tút ngắn cách biệt xuống còn 3-2. Dẫu vậy, ít phút còn lại không đủ để nhà cựu vô địch tạo ra bất ngờ.

Thắng trận 3-2, Thanh Hóa lần đầu biết mùi khải hoàn từ đầu mùa, đồng thời leo lên vị trí thứ 11 trên BXH, đẩy Quảng Nam xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Ở trận đấu còn lại, TP HCM dù bị dẫn trước từ rất sớm khi tới làm khách trên sân Nha Trang nhưng vẫn kịp có được thắng lợi 2-1 nhờ hai bàn thắng của Thanh Bình, Tăng Tiến. Với thắng lợi này, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã đòi lại ngôi đầu từ tay Hà Nội với 1 điểm nhiều hơn (19 so với 18).

Video Sanna Khánh Hòa 1-2 TP HCM:

img

Bóng đá Việt Nam lại có thêm một cột mốc lịch sử

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.