Làm báo cùng Giao thông

“Trầm cảm ư, tôi không mắc bệnh này”

23/12/2017, 07:46

Kính cận thấy vợ cả tuần không nói không rằng, cả ngày chỉ ừ hữ, giao tiếp vài câu cho qua chuyện, bỗng lo.

14

Ảnh minh họa

Kính cận thấy vợ cả tuần không nói không rằng, cả ngày chỉ ừ hữ, giao tiếp vài câu cho qua chuyện, bỗng lo. Hay vợ mình mắc bệnh trầm cảm? Đây là từ khóa hot nhất tuần qua, bao nhiêu ngôi sao, người thành đạt đột nhiên mắc trầm cảm rồi tự tử. Ngay đầu phố, tuần trước cũng có cậu thanh niên đi du học về, đẹp trai như người mẫu tự tử vì trầm cảm. Chả có nhẽ!… Quá ư lo lắng, Kính cận liếc nhìn vợ, thấy nàng vẫn mặt ủ, mày chau bèn ra gợi chuyện.

- Em có chuyện gì à? Tiền học của con, tiền chăm lo gửi về nội ngoại tháng này xong hết rồi, hay còn khoản gì khác cần tiêu?

- “Không, tôi đâu có thiếu tiền”, vợ Kính cận thờ ơ, nhìn xa xăm.

- Thế em có mất ngủ, thấy trống rỗng, tuyệt vọng, chán ăn, không muốn xem phim bộ, vân vân… không?

- Không, anh điên à, tôi có bị trầm cảm đâu.

- Anh đọc báo thấy bảo 99% người bị trầm cảm không chịu thừa nhận bệnh này. Em cẩn thận, không chủ quan được. À, thôi chết, hay em phát hiện ra anh làm gì sai? Cứ nói, anh dám làm dám nhận, đừng giận.

- Lạ thật, dạo này sao ông chồng nào cũng sợ vợ giận. Hay các ông đọc nhiều tin cô Diễm ở Bình Dương quá nên bị ám ảnh?

- Bậy nào, vợ anh đâu có thế được. Nói anh nghe cả tuần nay em khác lạ là vì cái gì?

- Khổ, em mang hết tiền trong sổ tiết kiệm, đầu tư Bitcoin. Tháng rồi trúng đậm chưa kịp khoe chồng, cũng chưa kịp bán đi thì nó lại xuống giá một ít, em đang tiếc hùi hụi cả tuần nay. Tới đây, mình đầu tư lớn vào tiền ảo khéo lại sớm giàu anh ạ.

- Kính cận nghe xong toát đầm đìa mồ hôi, thều thào nói: “Thế mới lấy tiền trong sổ tiết kiệm thôi hay đã bán hết cổ phiếu đầu tư Bitcoin rồi, khéo chính tôi sẽ mắc bệnh trầm cảm mất thôi. Vợ ơi là vợ”.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.