Xã hội

Trắng đêm đi chợ Viềng "mua may, bán rủi"

23/02/2018, 06:26

Hàng vạn người đổ về chợ Viềng đi chợ mua may bán rủi cầu mong một năm mới gặp nhiều may mắn, tài lộc.

20180222_231657

Chợ Viềng chính thức khai hội

Không quản ngại đường sá xa xôi, mưa phùn nặng hạt, dòng người vẫn liên tục kéo về chợ Viềng để vui xuân. Đúng 0h00 khắp các con đường, ngõ hẻm vào phiên chợ Viềng ken đặc người.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, 1h00 sáng 23/2, tức mùng 8 Tết, hàng vạn người vẫn tấp nập, nhộn nhịp ở phiên chợ Viềng, không khí kẻ bán người mua ngập tràn chợ xuân nơi đây. 

20180222_231138

Dòng người ken đặc, chen chân nhau đi "mua may bán rủi"

20180222_234208

Rạng sáng (23/2) là thời điểm chính hội của chợ Viềng, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng vẫn có hàng vạn người đến dâng hương tại Phủ Dầy và đi "mua may bán rủi" đầu năm

20180222_233620

 

20180222_230835

Nhiều người quan niệm, đến với chợ Viềng là để mua thật nhiều món đồ, trong đó, cây cảnh là một trong những món đồ không thể thiếu để cầu may

20180222_235045(0)

 

20180222_231046

Thế nhưng, đâu đó vẫn có những tiểu thương đìu hiu vì vắng khách mua hàng

20180222_232506

Tấp nập không khí kẻ bán, người mua ở quầy bán dao búa, cuốc xẻng

20180222_231942

Nhiều gian đồ cổ cũng thu hút khách ghé thăm mua hàng

20180222_231548

Thịt bê, bò... một trong những thực phẩm được bày bán nhiều tại phiên chợ Viềng. Đây như một đặc sản mang "thương hiệu" chợ Viềng

20180222_233201

 

20180222_235235

Vì quá mệt mỏi sau nhiều giờ bán hàng, nhiều người tranh thủ chợp mắt trong giây lát

20180222_192526

Rạng sáng, dòng người từ Hội chợ Viềng kéo về Phủ chính Tiên Hương và Phủ Dầy đi lễ ngày một đông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.