Xã hội

Con trẻ hoảng loạn, người lớn thất thần sau lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

03/10/2022, 10:46

Mưa vẫn tiếp diễn, nước lũ lại đang lên, người dân thất thần bên những căn nhà đổ sập hư hỏng sau trận lũ quét kinh hoàng sáng sớm qua...

Sáng 3/10, PV Báo Giao thông tiếp tục có mặt tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ của huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Theo ghi nhận, trời đã ngớt mưa, tuy nhiên nước trên núi vẫn theo khe Hồi Giảng chảy về ầm ầm.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên… cùng nhiều máy móc, phương tiện của ngành GTVT đang giúp dân san gạt đất đai, dọn dẹp nhà cửa khắc phục hậu quả của lũ quét.

Anh La Khăm Ỏn (42 tuổi, ở ngay cầu tràn Hoà Sơn, xã Tà Cạ) cho biết, từ khi lớn lên tới giờ mới thấy một trận lũ kinh hoàng thế này.

Anh Ỏn cho biết: Toàn bộ ngôi nhà của anh bị bùn, đất đá vùi lấp hơn nửa nhà, quán cà phê thì bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

“Lũ về nhanh quá, lúc khoảng hơn 7h sáng thấy nước tràn qua con đường vào trung tâm chính trị huyện, cả nhà chỉ kịp chạy lên trung tâm chính trị, đến cái điện thoại cũng không kịp lấy”, anh Ỏn kể.

Một chiến sĩ ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn cho biết: Từ tối 2/10 đến nay, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sơ tán dân, chuyển đồ đạc và cứu hộ cứu nạn trong lúc lũ quét. Hiện tại 100% cán bộ chiến sĩ đang có mặt để giúp dân khắc phục hậu quả.

Đến hiện tại (9h25) trời lại có mưa dày hạt, theo người dân, nước lũ lại đang lên nhưng các lực lượng chức năng vẫn đang bám trụ để giúp dân khắc phục hậu quả.

>>> Cận cảnh tan hoang nơi lũ kinh hoàng quét qua

img

Lực lượng ngành GTVT đang nỗ lực thông vệt xe an toàn trên QL7 đoạn qua thị trấn Mường Xén

img

Lũ về đã kéo theo từng núi đất đá sạt xuống nhà dân

img

Lực lượng công an đang đào đất bên trong trụ sở cơ quan công quyền của huyện

img

Từng đoàn lính quân hàm xanh đang tiến vào vùng sâu hơn của trận lũ quét

img

Rất nhiều đoàn viên thanh niên cũng có mặt giúp người dân khắc khục khó khăn

img

Anh La Khăm Ỏn cho biết, từ khi lớn lên mới thấy một trận lũ kinh hoàng như thế này

img

Toàn bộ ngôi nhà của anh Ỏn bị vùi lấp hơn 1 nửa; quán cà phê bên cạnh bị cuốn trôi hoàn toàn.

img

Tuyến đường vào trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn bị vùi lấp, ngổn ngang từng tảng đá lớn, cành cây

img

Nhiều xe đạp bị lũ lùa về, quấn lại với nhau trong bùn rác

img

Một cây ATM cũng chìm trong bùn đất

img

Hiện rất nhiều đoàn thể, tổ chức đã có mặt để tiếp tế lương thực cho bà con chịu ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra

img

Trụ sở Trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn tan hoang sau trận lũ quét

img

Nước trong các khe vẫn chảy rất xiết đoạn qua Hoà Sơn, xã Tà Cạ

img

img

Lực lượng dân quân tự vệ đang giúp dân dọn dẹp nhà cửa

img

Một chiến sĩ bộ đội bế một cháu bép từ trong khu trung tâm lũ quét ra ngoài.

img

9h30 trời lại mưa dày hạt, theo người dân nước lũ lại đang lên nhưng các lực lượng chức năng vẫn đang bám trụ để giúp dân khắc phục.

img

Ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Theo tin báo khu vực thương nguồn đang mưa to, nước lại đang dâng lên, toàn bộ người dân ở Bản Hoà Sơn sơ tán lên vùng cao, người không liên quan không đi vào sâu hơn nữa vì không biết lũ có về nữa hay không

img

Trời Kỳ Sơn đang mưa và nước đang dâng cao hơn so với sáng nay

img

img

Mọi người đang cùng nhau đào bới đưa ô tô xe máy ở trong trung tâm chính trị tỉnh ra ngoài

img

Anh La Trung Dũng (Khối 1, thị trấn Mường Xén), ngồi thất thần bên ngôi nhà khi mọi tài sản trong nhà đã bị lũ cuốn không còn gì

img

Các bạn trẻ đoàn thanh niên giúp người dân hót dọn bùn đất

img

Bà Vi Thị Hương (62 tuổi, bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ) phải dỗ dành cháu ngoại 4 tuổi, bà kể: Từ qua đến giờ đứa cháu cứ hoảng loạn vì lần đầu chứng kiến lũ kinh hoàng, bà phải dỗ dành mãi bé mới bình tĩnh hơn

img

Chị La Thị Vân (SN 1985, ở bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ) nói trong nước mắt: Lũ quét về, 2 mẹ con chỉ kịp chạy lấy người; toàn bộ ngôi nhà mới xây 400 triệu vừa vào ở được 3 tháng cùng đồ đạc mới bị lũ cuốn trôi, làm hỏng hết

img

Được biết, chồng chị Vân đã mất, mọi tài sản bị cuốn trôi, hiện 2 mẹ con không biết bấu víu vào đâu

img

Ở bên cạnh nhà chị Vân, nhiều ngôi nhà khác cũng đã bị lũ quét trôi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.