An ninh hình sự

Trèo tường trốn “hiệp sĩ”, gã trộm bị ngã dập mặt

23/04/2015, 10:08

"Hiệp sĩ" ép xe tên trộm, lo bị bắt đối tượng bỏ xe máy và leo bờ tường trốn thoát thì bị ngã...

hiệp sĩ tóm được đối tượng
"Hiệp sĩ" Hải đã tóm được tên trộm và giao cho công an phường Phú Lợi tiếp tục điều tra

Lo sợ bị bắt, đối tượng bỏ xe máy chạy bộ và leo bờ tường cao khoảng 5 mét thì bị té dập mặt. “Hiệp sĩ” Hải liền chở đối tượng vào trạm y tế gần đó để băng bó vết thương sau đó bàn giao cho công an phường Phú Lợi.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết vào 11 giờ ngày 22/4, anh nhận được điện thoại của Vũ Trọng Hải, sn 1985 ngụ 233A, Huỳnh Văn Luỹ, tổ 53, khu phố 6, phường Phú Lợi báo mất xe honda wave màu xanh dương biển số 61B1-26599.

Ngay lập tức, Hải cùng đồng đội Trần Phước Lộc chạy ra các đoạn đường để truy tìm. Khi chạy xe đến phường Thuận Giao, thuộc địa bàn thị  xã Thuận An, Hải liền phát hiện chiếc xe như mô tả đang chạy tốc độ cao. Hải liền điện thoại tiếp cho Ngô Thành Công thuộc tổ phòng chống tội phạm phường An Phú để cùng phối hợp truy đuổi.

Qua nhiều tuyến đường, đến địa bàn phường An Phú nhóm “hiệp sĩ” đã ép được xe đối tượng, lo sợ bị bắt đối tượng bỏ xe máy chạy bộ và leo bờ tường cao khoảng 5 mét thì bị té dập mặt. Hải liền chở đối tượng vào trạm y tế gần đó để băng bó vết thương, sau đó chở về công an phường Phú Lợi bàn giao.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Công, sn 1983 ngụ Khánh Xuân, Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk. Hiện tạm trú 434 phường Bình Hoà, thị xã Thuận An. Đối tượng khai nhận trước đó có 2 tiền án về trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.