Thế giới

Triều Tiên gọi phó đại sứ đào tẩu là "cặn bã loài người"

21/08/2016, 22:05
image

Triều Tiên gọi phó đại sứ đào tẩu là "cặn bã".

article-doc-fd64j-4rGeiW08UW3be9bf0230084ac074-96_

Phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu bị Bình Nhưỡng gọi là "cặn bã loài người".

Daily Mail đưa tin, Triều Tiên đã gọi cựu quan chức ngoại giao cấp cao bỏ trốn khỏi Anh là “cặn bã” và yêu cầu ông này về nước ngay lập tức nhằm điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Phó đại sứ Thae Yong-ho đã bỏ trốn khỏi đại sứ quán Triều Tiên ở London, Anh nói rằng đã “chán ngấy chế độ của Kim Jong-un”.

Ông là người giữ vị trí cao thứ hai ở đại sứ quán và là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Ngày 21/8, Triều Tiên thông qua bản tin trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cáo buộc chính quyền Seoul đã tuyên truyền xúc phạm lãnh đạo tối cao nước này.

Sau đó, KCNA yêu cầu một “người bỏ trốn” quay trở về Bình Nhưỡng ngay lập tức để điều tra các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, Triều Tiên không chỉ đích danh ông Thae Yong-ho.

Phía Triều Tiên cáo buộc “người bỏ trốn “ (ám chỉ ông Thae Yong-ho) biển thủ công quỹ, tiết lộ tài liệu mật và lạm dụng tình dục trẻ em.

Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền London đã phớt lờ các quy tắc quốc tế khi không dẫn độ ông Thae Yong-ho về Triều Tiên mà lại đưa sang Hàn Quốc.

Hãng tin KCNA nói ông Thae sẽ phải “nhận hình phạt thích đáng với tội danh gây ra” và nói rằng quan chức này đã bỏ quê hương, cha mẹ, anh em để tự cứu lấy mình.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.