Làm báo cùng Giao thông

Trông chờ gì ở xổ số?

20/11/2016, 14:05

Ông A tranh luận với ông B bên bàn bán vé xổ số gần Hồ Gươm.

10-0748

Một người nhận giải thưởng Vietlott. Ảnh minh họa

- Dạo này tôi mê cái anh Vietlott quá ông ạ. Trúng đến mấy chục tỷ đồng, thật nằm mơ cũng không dám mơ tới mức ấy.

- Ờ, mua sổ xố kiến thiết (XSKT) bao năm tôi cũng chỉ dám mơ trúng giải đặc biệt 1 tỷ đồng. Chứ 60-70 tỷ thì thực quá sức tưởng tượng.

- Mà sao mãi chưa thấy Vietlott bán ở miền Bắc nhỉ? Nghe nói sợ bị cạnh tranh, XSKT miền Nam đã tăng giải đặc biệt thêm 500 triệu, lên mức 2 tỷ đồng rồi đấy. Ngoài này thì chưa thấy gì.

- Mấy hôm nay đọc báo thấy mấy ông XSKT truyền thống tố ông Vietlott vi phạm nhiều thứ, không biết có phải điều chỉnh gì không, còn nói xổ số kiểu Mỹ nghe phản cảm, gây mất ổn định thị trường. Rồi giá in trên vé 10 nghìn đồng, người bán dạo bán 12 nghìn, nói chung là sai tóe loe cả…

- Ông nói thế mà nghe được, tôi chả thấy phản cảm cái gì, giải lớn thì người ta mua, quay số trúng giải công khai minh bạch cho người ta tin còn tên thế nào chả được. Tôi là tôi ủng hộ xổ số kiểu mới.

- Nhưng ai cũng mua sổ xố kiểu Mỹ thì ai mua xổ số truyền thống ích nước lợi nhà? Rồi tiền đâu đầu tư phúc lợi cho địa phương? Nghe nói, xổ số truyền thống chi thưởng tới 50% doanh thu, còn lại nộp ngân sách hơn 30%, đợt quay nào không trúng thưởng thì tiền đó lại nộp ngân sách đầu tư cho y tế, giáo dục và công trình công cộng.

- Tôi chịu, mấy cái đó thuộc quyền điều tiết của Chính phủ. Tôi là người mua, tôi chỉ mong trúng lớn, sớm đổi đời. Nếu thấy ông Vietlott lãi quá thì đánh thuế cao, tiền đó Nhà nước muốn đầu tư đâu chả được, chứ vì mấy ông xổ số truyền thống mất thị phần mà cấm đoán người khác thì không được.

- Tôi nhất trí cao, nếu ông xổ số truyền thống cải tiến, giảm chi phí nuôi bộ máy, nâng tỷ lệ trúng giải hấp dẫn hơn thì tôi chơi cả hai. Còn cứ mãi duy trì như mấy chục năm nay thì tôi ủng hộ cái anh kiểu mới.

À, từ từ, xin lỗi ông, tôi nghe điện thoại đứa cháu ở Tiền Giang tý: “Alo, Hùng hả, mua cho bác hai vé Vietlott nhé, chụp gửi ra đây cho bác cái số là được”.

- Vâng, tôi chúc ông mau trúng cái giải lớn đổi đời ông nhé. Mà mình già rồi, ngồi chơi xổ số còn được, chứ thằng cháu ông còn trẻ, đừng có xui nó chỉ ngồi không chờ vận may rơi vào đầu ông ạ.

- Khổ quá, tôi biết rồi, ông không phải dặn, thích thì tôi thử thế thôi, chứ ở đời ngồi không “tay quai thì miệng trễ”, các cụ bảo rồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.