Trong nước

Trước chung kết AFF Cup: Giật mình với “dớp ngày 11/12” của ĐTVN

11/12/2018, 14:42
image

Bóng đá Việt Nam từng ba lần khóc hận trong ngày 11/12 trong quá khứ.

viet-nam-an-mung

ĐTVN sẽ gặp Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào tối nay.

19h45 (giờ Việt Nam) hôm nay 11/12, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Phải thi đấu trên sân khách với hơn 80.000 chỗ ngồi là khó khăn lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nhìn về quá khứ, người hâm mộ Việt Nam không khỏi giật mình khi ngày 11/12 dường như là ngày đen đủi với bóng đá nước nhà.

Ngày 11/12/2014 chính là ngày diễn ra trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình. Lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Shah Alam (Malaysia). Tấm vé vào chung kết AFF Cup 2014 dành cho thầy trò HLV Miura tưởng chừng cầm chắc trong tay đã rơi vào tay đối thủ.

Pha phạm lỗi trong vòng cấm của Quế Ngọc Hải, sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh và sau đó là cú đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành khiến Việt Nam nhận tới 3 bàn thua chóng vánh, thua chung cuộc 2-4 ở trận lượt về. Ngày 11/12/2014 đó trở thành ngày “đen tối” của bóng đá Việt Nam.

Ngày 11/12/2007 trên sân Nakhon Ratchasima, Thái Lan, U23 Việt Nam thất bại 1-3  trước Myanmar ở sân chơi SEA Games 24 sau những loạt luân lưu tại vòng bán kết (hòa 0-0 ở 2 hiệp chính và phụ). Hai ngày sau, chúng ta nhận thảm bại 0-5 trước Singapore ở trận tranh huy chương đồng.

Ngày 11/12/2004 cũng chứng kiến một nốt trầm của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam với lứa cầu thủ trẻ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng khởi đầu bằng trận hòa 1-1 Singapore và sau đó vùi dập Campuchia 9-1.

Nhưng ở trận đấu quyết định với Indonesia, tuyển Việt Nam bộc lộ một bộ mặt nhạt nhòa và thiếu sinh khí. Các cầu thủ áo đỏ bế tắc và nóng vội, phải vào lưới nhặt bóng ba lần chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Trận thua tai hại này khiến Việt Nam dù thắng Lào 3-0 ở trận đấu cuối vẫn đành cúi đầu rời giải ngay từ vòng đấu bảng. Sau giải đấu này, tiền đạo Lê Huỳnh Đức chính thức giã từ ĐTQG, còn HLV ngoại đầu tiên Edson Tavares nhận trát sa thải.

Hi vọng rằng những cái “dớp ngày 11/12” này sẽ không lặp lại với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.