Trong nước

Trước vòng 6 V-League 2015: Chờ những lời khẳng định

29/01/2015, 13:05

HAGL cần khẳng định mình đã thực sự trở lại; Than Quảng Ninh cần khẳng định thắng lợi trước Bình Dương

141

HLVLê Huỳnh Đức

Pleiku dậy sóng

Vòng đấu thứ 5 V-League 2015 diễn ra cuối tuần trước chứng kiến hai bất ngờ lớn. Một là việc HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng tại Pleiku và hai là Bình Dương thất thủ trước Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà. Nhờ ba điểm trước đội bóng sông Hàn mà thầy trò HLV Graechen tạm thoát khỏi cơn bĩ cực (trước đó thua ba trận liên tiếp) còn Than Quảng Ninh đã vươn lên bằng điểm Bình Dương trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2015 sau năm vòng đấu.

Lần gặp gỡ tại vòng 6 diễn ra cuối tuần này giữa HAGL và Than Quảng Ninh sẽ là cơ hội để cả hai đưa ra lời khẳng định. HAGL rất cần một chiến thắng để cho thấy mình đã thực sự hồi sinh, nhất là trong hoàn cảnh được thi đấu trên sân nhà. Ở phía đối diện, Than Quảng Ninh cũng đang cần một chiến thắng để chứng minh việc vượt qua Bình Dương ở vòng đấu trước không phải là may mắn.

Ở thời điểm hiện tại, Than Quảng Ninh rõ ràng được đánh giá cao hơn đối thủ. Đội bóng đất Mỏ đang có phong độ rất tốt với bốn chiến thắng kể từ đầu mùa. Dù không sở hữu những ngôi sao cỡ bự nhưng đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa lại chơi cực kỳ chặt chẽ và rất biết tận dụng sơ hở để giành kết quả có lợi. Trận thắng Bình Dương hôm chủ nhật tuần trước là một ví dụ điển hình nhất. Nhà ĐKVĐ V-League không thể khoan thủng hàng thủ vững chắc của Than Quảng Ninh và phải trả giá bởi những giây phút chểnh mảng.

Về phần mình, HAGL dù đánh bại SHB Đà Nẵng nhưng nhìn chung đội bóng phố núi vẫn chưa có nhiều khởi sắc trong lối chơi. Công Phượng cùng đồng đội vẫn kiểm soát được khu trung tuyến nhưng lại không có được phương án tiếp cận khung thành hiệu quả. Nếu không có quả penalty trong hiệp hai và sự vô duyên của Gomez bên phía SHB Đà Nẵng, HAGL nhiều khả năng đã phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp. Dẫu sao, trận thắng đó cũng giúp các cầu thủ trẻ của HAGL phần nào lấy lại sự tự tin.

Tuy nhiên, Than Quảng Ninh không phải là SHB Đà Nẵng và sẽ không dễ để thầy trò Graechen mơ về một kết quả có lợi. Theo thống kê, ba trận làm khách từ đầu mùa, đội bóng đất Mỏ đều có được thắng lợi. Trong khi đó, HAGL trên sân nhà lại không cho thấy những tín hiệu tích cực. Ngoài trận thắng một Khánh Hòa quá yếu ở vòng đầu tiên, lần tiếp đón Thanh Hóa (thua 1-2) và SHB Đà Nẵng của thầy trò HLV Graechen chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng.

Bình Dương, Hải Phòng cùng khát thắng

Trận thua bất ngờ trước Than Quảng Ninh chẳng khác nào như một "cái tát" thức tỉnh ĐKVĐ Bình Dương đang hả hê với chuỗi trận toàn thắng. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải không thua về mặt thế trận nhưng lại thua bởi sự chủ quan sau bốn thắng lợi liên tiếp. Tất nhiên, sau “cái tát” trời giáng đó, các cầu thủ Bình Dương có lẽ đã tỉnh ngộ và chắc chắn họ sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Gặp Cần Thơ là cơ hội rất tốt để Bình Dương đưa ra lời khẳng định rằng trận thua trước Than Quảng Ninh đơn thuần chỉ là một tai nạn chứ không phải là yếu kém chuyên môn. Từ đầu mùa, Cần Thơ mới có được hai điểm và không loại trừ khả năng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ phải đón nhận cơn giận dữ từ nhà ĐKVĐ.

Một cặp đấu khác đáng xem tại vòng đấu thứ 6 là Hải Phòng gặp SHB Đà Nẵng. Đội bóng đất Cảng sẽ hành quân tới làm khách của SHB Đà Nẵng với tư thế của kẻ dẫn đầu BXH. Nếu như cách đây một hai mùa giải, Hải Phòng chẳng phải là đối thủ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thì ở trận đấu sắp tới, Hải Phòng mới là cái tên được đánh giá cao hơn. Thành tích bất bại từ đầu mùa (4 thắng, 1 hòa) và ngôi đầu V-League 2015 đang giúp Hải Phòng có được sự khởi đầu như mơ. Trái ngược là SHB Đà Nẵng khi đội bóng miền Trung mới có vỏn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu. Với tương quan phong độ như vậy, không quá ngạc nhiên nếu SHB Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với một thất bại trước đội khách.

Hữu Hiệp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.