An ninh hình sự

Trưởng phòng Tư pháp bị đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch

11/03/2017, 19:53

Thông tin từ bệnh viện cho biết, Trưởng phòng Tư pháp bị thuộc cấp đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch.

truong-phong-tu-phap-bi-dam-trong-thuong-da-qua-co

Lực lượng Công an và đối tượng Trương Văn Ai, kẻ đã đâm trọng thương Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn  

Ngày 11/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, người bị Trương Văn Ai (SN 1967, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, công chức Phòng tư pháp huyện Trà Ôn) đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đã tỉnh lại, sinh hiệu ổn, không sốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được theo dõi tại phòng săn sóc đặc biệt.

Liên quan đến việc xử lý đối với đối tượng đâm trọng thương ông Đợi, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Ai để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đại tá Ngân cho biết thêm, hiện nay chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến việc Ai dùng dao tấn công ông Nguyễn Văn Đợi. Quá trình làm việc bước đầu, Ai có dấu hiệu như bị bệnh trầm cảm. Do đó, Cơ quan điều tra phải đưa Ai đi kiểm tra sức khỏe, nhất là về tâm thần, để cơ quan chuyên môn kết luận xem có bệnh hay không, ở mức độ nào mới tiến hành xử lý các bước tiếp theo.

Liên quan đến tình bệnh tình của Ai, thông tin từ gia đình cho biết, năm 2004, ông này từng bị bệnh tâm thần và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Sau một thời gian điều trị, tình trạng tinh thần của ông Ai đã ổn định nên trở về tiếp tục làm việc tại Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn và vẫn uống thuốc tiếp tục. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến nay, ông Ai có dấu hiệu phát bệnh trở lại. Ông đã đuổi vợ đang có bầu ra khỏi nhà.

Như tin Báo Giao thông đã đưa, khoảng 7h sáng 10/3, tại Phòng tư pháp huyện Trà Ôn, Trương Văn Ai đã dùng dao đâm ông Nguyễn Văn Đợi trọng thương. Sau khi đâm ông Đợi, Ai chạy về nhà khoá trái tất cả các cửa rồi mặc áo giáp, sử dụng hung khí để cố thủ.

Sau nhiều lần kêu gọi ai ra đầu thú không thành, đến 11h45 cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long buộc phải phá cửa, xịt hơi cay vào nhà mới khống chế được Ai. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.