Làm báo cùng Giao thông

Từ vụ Hoài Linh phẫu thuật, báo chí bị oan?

03/04/2016, 07:05

Chuyện ghi tại quán cafe giữa hai kẻ nghiện internet.

15

Hoài Linh - nạn nhân tin đồn thất thiệt - Ảnh: Dân Trí

Anh béo: Ôi, vừa có tin nghệ sỹ hài Hoài Linh không qua khỏi sau ca phẫu thuật. Cưng đọc chưa?

Anh gầy: Thật hả? Sao chưa thấy mấy tờ báo lớn đăng vậy ta?

Anh béo: Giời ơi, thời đại nào mà còn đọc báo, báo giờ chậm rề, giờ tui chỉ đọc mạng xã hội. Vừa thấy dẫn link đây. Có cả ảnh nữa mới ghê. Tội ổng quá, cả nhà tui mê ổng lắm.

Anh gầy: Sao tháng này lắm nghệ sỹ ra đi vậy trời, nào nhạc sỹ: Lương Minh, Thanh Tùng, Trần Lập giờ lại đến Hoài Linh. Buồn!

Anh béo: Ủa, cái gì đây nữa, lại thấy có báo đăng nữa nè. Giờ đá nhau tùm lum, báo bảo có, báo bảo không, ung thư tuyến giáp đâu, ổng vẫn khỏe re. Báo với cả chí, đăng tầm bậy.

Anh gầy: Cưng có theo dõi facebook của ổng không, tôi có nè. Mở ra coi. Trời, ông Hoài Linh còn sống sờ sờ, lại còn nói “Em đang coi bài báo mình bị hôn mê sâu này. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng, em vẫn bình thường, chỉ người viết bài báo này mới không bình thường”.

Anh béo: Thế là báo đăng nhảm hả? Phải xử lý mấy cái thằng nhà báo chết tiệt, mất dạy ấy chứ.

Anh gầy: Chắc gì đã là báo, cưng cứ đam mê mấy cái trang tin và mạng xã hội ấy rồi lộn hết. Đây nè, toàn là trang tin thegioisao.info, vitime.net... Báo đâu mà báo. Báo thì phải có cơ quan chủ quản ở dưới cùng trang chủ ý. Cưng chửi nhầm người ta rồi.

Anh béo: Ủa, thế trên mạng thích đăng gì thì đăng hả cưng? Không ai xử phạt hết kể cả đăng tin chết khi người ta vẫn sống sờ sờ?

Anh gầy: Cưng hỏi tui thì tui hỏi ai? Hỏi mấy ông báo chí sao không đi hỏi để tự minh oan ý. Cứ chờ đấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.